Anh là kẻ thờ ơ!
Anh là người ích kỷ!
Anh là tên độc ác!
Anh là kẻ vô tình!

Em là người ngu ngốc
Nên đã phải lòng anh
Chỉ một chút mong manh
Mà không sao quên được

Chẳng có gì để nhớ
Mà không thể quên đi
Chẳng có gì huyền mơ
Mà trở thành giấc mộng

Trong vòm trời mở rộng
Bao nhiêu gã si tình
Muốn được nắm tay em
Đi trên đường hoa lá

Em nhẹ nhàng từ chối
Người gõ cửa trái tim
Để em mãi đi tìm
Một trái tim khép kín

Em vô tình quay gót
Như không biết không hay
Để người nhớ nơi đây
Em nghĩ về nơi ấy

Anh chẳng là gì cả
Anh chẳng bằng người ta
Nhưng em còn thiết tha
Một người như anh đấy

Em phải làm sao đây
Để được anh biết đến
Người trong trái tim em
Chỉ có anh duy nhất

Dù anh còn hay mất
Em vẫn chỉ yêu anh
Điều đó là sự thật
Anh có tin không tùy…!

 

Authors: Hue Tran - Source: 24h

Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về ?

Central Skylights Vùng: Dandenong. Phone: 9999 1526
Xem thêm

Cung cấp và lắp đặt giếng trời Velux skylights, rẻ và đẹp tại Melbourne