Con phố em qua bất chợt bị nhấn chìm dưới màn mưa khi buổi chiều đã muộn. Mưa lạnh, phố buồn và ngày thì cũng sắp tàn, khung cảnh xung quanh khiến em chẳng có lý do nào để nán lại. Thế là em cứ đi, một lần nữa em lại dầm mình trong mưa.

Nhớ ngày nào vẫn còn thủ thỉ với anh rằng : “em rất thích những cơn mưa chiều nhè nhẹ, bởi tiếng mưa rơi cứ tí ta tí tách và bởi khi ấy em có thời gian để suy nghĩ được rất nhiều điều”. Nhưng thời gian thay đổi, lòng người thay đổi và sở thích của em hình như cũng thay đổi.

Những cơn mưa chiều ướt át ấy làm tâm hồn em cũng trở nên sũng nước theo. Bỗng thấy lòng mình nặng trĩu, còn cuộc đời thì cứ lê thê... Em ngán ngẩm cái cảm giác ngồi ủ ê một mình và miên man suy nghĩ. Cho dù suy nghĩ bất cứ điều gì thì thứ cuối cùng mà em thu được cũng chỉ là nỗi buồn mà thôi. Buồn vì quá khứ, buồn vì hiện tại. Buồn cho mình và buồn cả cho người.

Ngày xưa em thích cùng anh đi dưới những cơn mưa (Ảnh minh họa)

Những ngày đầu, cứ mỗi lần trời mưa là em lại nhớ anh điên đảo. Thỉnh thoảng em cứ mở toang cửa sổ và thò đầu nhìn xuống dưới đường. Em mơ mơ màng màng tin rằng dưới cơn mưa thế nào anh cũng đang đứng đó chờ em. Có nhiều lần em toan chạy xuống mở cổng để được ngã vào vòng ôm ướt sũng vì mưa nhưng vô cùng ấm áp ấy của anh.

Thế nhưng, cái giá của vài hạt mưa phả vào mặt ngay lập tức đưa em trở về với thực tại. Bỗng nhận ra rằng đôi môi ấm nóng cùng với những vòng ôm siết chặt ấy chỉ còn nằm trong những giấc mơ em. Anh không còn ở cạnh em mà đã trở về với cái miền mang tên “ký ức”. Đôi lúc ký ức cũng vẫn trở về, nhưng em thì lại chẳng thể chạm vào anh.

Em vẫn biết rằng chẳng có tình yêu nào có thể sống mãi nếu không được nuôi dưỡng, chăm sóc một cách đủ đầy. Khi khoảnh khắc thăng hoa của tình yêu tan biến, điều níu anh ở lại chỉ là những thói quen, những tình thương và trách nhiệm mà thôi. Dĩ nhiên, chẳng có sự ràng buộc nào có thể trói anh ở bên em mãi mãi. Mà em thì cũng không muốn giữ một kẻ đang sở hữu trái tim đã chẳng còn hướng về mình.

Thế là anh đi. Và thế là tim em nát vụn. Em không quá ngu ngốc để có thể nhìn thấy những nhạt phai trong mối tình của hai đứa. Nhưng em có thể làm gì khi anh cứ muốn quay lưng? Trong tình yêu, chỉ một người vun đắp thôi là chưa đủ. Anh bước chân đi trong khi em còn đang cố tô vẽ lại những mảng ký ức đã bị nhạt màu. Chỉ còn mình em đứng đó, chẳng biết phải làm gì với cây cọ vẽ và bảng màu vẫn còn dang dở…

Bây giờ chỉ còn mình em đi trong những cơn mưa giá lạnh (Ảnh minh họa)

Em chấp nhận thực tại là anh đã bỏ em đi. Thế nhưng em lại không thể nào ngăn con tim mình ngừng nhớ. Cứ mỗi buổi chiều mưa, cả anh, cả ký ức lại hiện về. Mùa này mưa nhiều quá, những cơn mưa giăng giăng trên phố khiến kỷ niệm cứ như đã được ai xâu thành chuỗi, hối hả kéo nhau về. Em miên man trong chuỗi kỷ niệm đó, mọi thứ dường như vẫn vậy, vẫn vẹn nguyên như mới chỉ diễn ra ngày nào. Bỗng nhiên thấy trên môi mình có giọt mưa mang vị mặn…

Sẽ có một ngày em không còn phải chạy xe trong cơn mưa chiều giống như hôm nay nữa. Hoặc là có chạy xe, nhưng không phải đi một mình. Em sẽ thôi không chạnh lòng khi nhìn thấy người ta ôm nhau đi trên phố, cũng chẳng còn vì sợ bắt gặp hình ảnh của ngày xưa mà không dám tạt vào một góc để trú mưa. Rồi thời gian sẽ xóa nhòa mọi thứ, giống như cái cách nó đã xóa những cảm xúc của anh đối với em.

Em đã học được cách đối diện với quá khứ, nhưng vẫn chưa biết làm thế nào để đối diện với anh. Đến một lúc nào đó cả hai chúng mình sẽ phải gặp mặt, bởi vì ở trong cuộc sống này chúng ta còn quá nhiều mối liên hệ với nhau. Ngày ngày em vẫn cố tập cho trái tim mình đập một cách bình thản. Bình thản để không còn xốn xang, không còn thổn thức và cũng chẳng còn biết đau đớn vì ai.

Chiều nay, có cơn mưa nhạt nhòa trên phố, gieo vào lòng người một chút buồn, một chút cô đơn và cả một chút gì đó của xa xăm dĩ vãng. Mưa thì vẫn luôn lạnh, vì thế những kẻ đi trong mưa phải biết cách tự sưởi ấm cho bản thân mình…

Phong Lan - Tổng hợp từ Internet

Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về Hội chợ Tết?

Hội Chợ Tết St Albans Vùng: St Albans. Phone: 0425 741 498
Xem thêm

Hội chợ Tết St Albans 2024