Lễ bốc thăm thi đấu giải quần vợt Pháp mở rộng mở đầu bằng một đoạn phim giới thiệu hình ảnh phác thảo 3 chiều về phức hợp thi đấu Roland Garros trong vài năm tới, trong đó có mái che di động bên trên sân thi đấu chính.

Roger Federer (thứ hai từ phải sang) trong buổi tập ngày 23.05 tại Roland Garros - Nguồn: Roland Garros

Thực tế:  Roland Garros vẫn như ngày nào, không có mái che, đồng nghĩa rằng các cơn mưa vốn được dự báo sẽ rơi trong tuần thi đấu thứ nhất sẽ ảnh hưởng đến giải (từ 25.5 đến 08.6). Siêu sao Roger Federer từng vô địch Pháp mở rộng 2009 nói: “Chúng ta chờ xem thời tiết ra sao. Tôi nghe nói thời tiết sẽ xấu, đặc biệt trong tuần đầu, gây khó khăn cho các trận đấu”. Rõ ràng, mưa là điều không hề được chào đón tại Pháp mở rộng, vì các trận đấu của giải là bài thử sức đặc biệt cho các tay vợt vì ở đó, các pha tranh chấp điểm diễn ra lâu hơn, gay cấn hơn dù bóng đi chậm nhất so với sân cứng và sân cỏ.

Tuy vậy, Federer hiểu được rằng, xử lí chuyện hoãn thi đấu và nhập cuộc một cách đúng đắn là rất quan trọng. Anh nói: “đôi thi mưa rơi vào thời điểm tồi tệ cho bạn hoặc đối thủ hoặc khán giả, vào lúc tệ nhất của trận đấu. Khi ấy, bạn phải thắng bằng cách này hay cách khác. Thậm chí nếu đó không phải là quần vợt đẹp mắt thì cũng không quan trọng”.

Hôm 23.5 đã có mưa rào ở Paris và đương kim vô địch giải là Rafael Nadal nói anh hi vọng trời sẽ tốt hơn.

Tại lễ bốc thăm thi đấu, Chủ tịch Jean Gachassin của Liên đoàn quần vợt Pháp đã đề cập chuyện khá lâu rồi ông không thấy tay vợt bản xứ nào đoạt danh hiệu vô địch Pháp mở rộng, kể từ lần đăng quang của Yannick Noah vào năm 1983. Ông phát biểu rằng: “Về mặt cá nhân, tôi luôn tơ tưởng đến chuyện thành công của một tay vợt Pháp tại giải. Năm nay thì sao lại không nhỉ?”.

Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về ?

Relax For Life Japanese Massage Chairs Vùng: Peakhurst. Phone: 02 8307 0878
Xem thêm