Mưa rơi nhanh như giọt nước mắt của anh vậy, anh vẫn biết kỷ niệm là những gì đã đi qua và không thể níu giữ, chỉ là đôi khi vu vơ, bất chợt anh vẫn chạnh lòng nhớ đến em.
Mưa mang em đến rồi cũng mang em đi.
Những cơn mưa ngày cuối hạ cứ xối xả và trắng xóa trong màn đêm, lạnh buốt từng giọt rơi bên hiên nhà. Anh vẫn ngồi trong góc nhỏ như một thói quen, cứ ngồi lặng yên ngắm mưa như thế để cho lòng mình nhẹ nhàng trôi êm.
Mưa vẫn rơi đều từng giọt và như không hề hay biết có một người đang để nỗi nhớ em tràn ngập vào trong tâm thức. Không biết đã bao lâu rồi ngày mình chia hai lối, đã bao ngày rồi anh không còn được nhìn thấy ánh mắt trìu mến, nụ cười dễ thương của em?
Mưa về, những kí ức về theo, anh nhớ về cô bé mà anh đã từng gặp và thầm yêu trong một chiều mưa. Em nhỏ nhắn và tinh khôi, đang hứng những giọt mưa từ đôi bàn tay nhỏ.
Em nói rằng em thích yêu một chàng trai lãng mạn như những cơn mưa, em thích được yêu thương, che chở và thích được nép mình trong vòng tay yêu thương của người ấy. Và có lẽ anh phải nên cảm ơn cơn mưa ấy đã mang em đến bên anh, đã mang hạnh phúc đến cho tâm hồn đã cằn cỗi và sưởi ấm con tim đã nguội lạnh trong anh.
Anh vẫn nhớ nụ hôn đầu của chúng mình dưới màn mưa, đôi bàn tay bé nhỏ run rẩy của em đan chặt vào tay anh, để rồi tình yêu lên ngôi bất chấp những cơn mưa giá lạnh cứ tạt vào mặt hai đứa. Để rồi nụ hôn ấy cũng như lời hẹn ước rằng đôi mình sẽ bên nhau mãi mãi.
Mưa mang em đến rồi cũng mang em đi, chỉ vì những lần trễ hẹn không đáng có của anh, vì những khi anh cố chấp. Anh vẫn từng nghĩ rằng trong cuộc sống này có những người sẽ giống như những cơn mưa. Dễ đến dễ đi chứ không bao giờ dừng chân đứng lại.
Có cơn mưa mát lành, nhưng cũng có những cơn mưa mang theo giá buốt. Để rồi sau những màn mưa anh vẫn chấp nhận họ như một cơn mưa đã vội vàng bước qua trong đời.
Từ ngày chia tay em, anh lao đầu vào công việc thường ngày như để cố tình quên đi nỗi đau mà em đã để lại trong trái tim anh. Xa em, anh mới biết anh yêu em và cần em đến nhường nào. Nhưng đó không phải là lòng thương hại hay bất cứ cảm xúc nào khác ngoài tình yêu.
Đôi lúc anh muốn trốn chạy ký ức, để cho nó cuốn trôi theo những bộn bề của cuộc sống. Nhưng anh vẫn không chạy thoát khỏi sự thật rằng: anh nhớ em nhiều lắm.
Mưa rơi nhanh như giọt nước mắt của anh vậy, anh vẫn biết kỷ niệm là những gì đã đi qua và không thể níu giữ, chỉ là đôi khi vu vơ, bất chợt anh vẫn chạnh lòng nhớ đến em. Anh dối lòng rằng không còn yêu em nữa, nhưng anh vẫn muốn buông mình để đi tìm lại em – cô gái đã bước qua đời anh, để lại cho anh nỗi nhớ nhung da diết.
Ngoài trời mưa nhiều quá, nó làm vết thương nơi trái tim anh đau buốt, anh nhớ em nhiều lắm. Anh biết được ở cạnh em, được yêu thương em như ngày nào là điều không thể. Nhưng ít nhất, vào lúc này, hãy cho anh ích kỷ một chút, hãy cho anh nhớ tới em, nhớ tới người anh đã yêu, ngày hôm qua, bây giờ và sau này mãi mãi.
Bạn đang tìm dịch vụ về Siêu thị?
chuyên bán các loại thực phẩm tươi ngon như trái cây, thịt, cá,...