Ngày 15/7, Lionel Messi sẽ phải trở lại hội quân cùng Barcelona để chuẩn bị cho mùa bóng mới. Nhưng từ đây đến đó anh đâu có được nghỉ ngơi. Chỉ vừa bình phục chấn thương đã hành hạ mình suốt giai đoạn cuối mùa trước, nhưng Messi đã băng mình vào các trận đấu giao hữu để làm đẹp lòng những nhà tài trợ, và cũng làm thỏa mãn cảm giác nhớ bóng của anh.
Messi du đấu, hay hành xác?
Messi ghét nhất phải ngồi một chỗ. Với anh đã bóng là nghỉ ngơi và thư giãn chứ không hề là một công việc nặng nhọc. Cảm giác được chạy trên sân bao giờ cũng sướng gấp trăm lần cảm giác ngồi một chỗ chơi Play Station. "Thậm chí ở nhà tôi còn không xem bóng đá", Messi tâm sự. "Antonella sẽ rất mau chán, tôi thường xem hoạt hình cùng Thiago nhiều hơn".
Hình ảnh Messi ngồi trên băng ghế dự bị trận gặp PSG, cắn móng tay chán chường trái ngược hoàn toàn với hình ảnh sinh động của anht rên sân cỏ. Mối quan hệ giữa Messi và quả bóng khăng khít đến mức anh chạy với nó với một khoảng cách có lẽ còn nhiều hơn chạy một mình.
Vì đam mê thi đấu nên La Pulga đã nhận mọi lời mời thi đấu giao hữu trong mùa Hè này. Thế là một lịch trình không khác chuyến vòng quanh thế giới được thiết lập, qua các thành phố lớn từ Barcelona, Buenos Aires, Guayaquil, Quito, Milan, Dakar, Rosario đến Los Angeles. Tổng lộ trình của Messi trong Hè lên đến hơn 90.000 cây số, tức là đủ để đi... 2 vòng quanh thế giới.
Trong mạch trận giao hữu marathon này của Messi còn có 2 trận vòng loại World Cup 2014 cùng ĐT Argentina. Chưa kể anh còn phải đến Milan để chụp một tập sách ảnh với Dolce & Gabbana. Messi không cảm thấy mệt, nhưng bộ phận y tế của Barca hiển nhiên phải hết sức lo âu. Họ trả cho Messi hàng đống tiền, đâu phải để thấy anh hành xác vào thời điểm mà mọi cầu thủ đều muốn nghỉ ngơi.
Authors: Bao Ngoc - Tổng Hợp từ Internet