Ngài Ferguson vẫn đang mải miết săn tìm ít nhất một ngôi sao nữa cho MU sau khi đã có Kagawa và Nick Powell. Tuy nhiên có vẻ những mục tiêu như Van Persie hay Moura đang ở ranh giới túi tiền của câu lạc bộ.

Vài tuần trước, trong buổi ra mắt của 2 tân binh Kagawa cùng Powell, HLV Alex Ferguson tuyên bố MU vẫn đang tiếp tục quá trình tăng cường lực lượng. Tham vọng lấy lại chức vô địch Premier League từ tay Man City chính là động lực khiến quỷ đỏ muốn nâng cao sức mạnh của mình. Thế nhưng kể từ khi ấy, dù rất nhiều tin tức về việc MU tiến sát sao trẻ người Brazil Moura cũng như quan tâm tới Van Persie thì tân binh thứ 3 mà họ chờ đợi vẫn chưa tới. Thế nên người ta có quyền nghi ngờ về con số 60 triệu bảng mà ngài Ferguson được giải ngân như báo chí loan tin. 

Khi MU quyết săn sao

Các fan của MU luôn tin rằng đội bóng của họ có thể đòi lại chức vô địch từ tay kình địch cùng thành phố mà không đi theo chính sách tiêu tiền bom tấn trên thị trường chuyển nhượng. Vậy nhưng rõ ràng ngoài việc hi vọng vào lực lượng hiện tại cũng như sự trưởng thành của các cầu thủ trẻ, ngài Ferguson không thể không tăng cường lực lượng bằng những hợp đồng khủng. Hãy nhớ rằng từ khi tại vị ở MU, Ferguson đã nhiều lần phá kỉ lục trên thị trường chuyển nhượng như với Pallister, Roy Keane, Veron, Ferdinand, Rooney, Berbatov… Lý lẽ của ông là nếu MU muốn ở đỉnh cao, họ cần có những người tốt nhất và tiền là phương tiện để làm chính sách đó trở nên dễ thực hiện nhất.

Ferguson chưa muốn dừng ở đây

Không phải tất cả trong số những bản hợp đồng kỉ lục nói trên đều đem lại hiệu quả (như Veron hay Berbatov) nhưng một điều chắc chắn là thương hiệu và động lực của đội bóng được nâng lên một tầm cao khác. Thế nên sau vài mùa giải chi tiêu chừng mực, HLV Ferguson muốn tạo một cú hích với các hợp đồng khủng. Moura, rồi Van Persie hiển nhiên xứng đáng với sự kì vọng đó?

Thời thóc cao gạo kém

Dù báo chí có loan tin các ông chủ MU cấp cho Ferguson 60 triệu bảng để đi chợ thì ít ai tin đó là sự thực. Đơn giản là với việc kì kèo trong cả 2 thương vụ Moura và Van Persie, quỷ đỏ thành Manchester cho thấy họ không thể muốn mua với bất cứ giá nào. Thỏa thuận với cá nhân các cầu thủ bây giờ có vẻ là điều không quá khó vì các thân chủ đều sẵn sàng ra đi. Tuy nhiên khi có một cầu thủ tốt xuất hiện trên thị trường chuyển nhượng thì sự cạnh tranh sẽ trở nên khốc liệt hơn. Trong vụ Moura, MU đã ít nhiều bị Sao Paulo ép giá khi đề nghị 26 triệu bảng (kém 3 triệu so với mong muốn) vẫn chưa được chấp nhận.

Moura sẽ là người thứ 3?

Xét một cách khách quan, số tiền khá lớn ấy dành cho một tài năng mới 19 tuổi quả là canh bạc và đó là lý do các bên vẫn lăn tăn trước khi có được hợp đồng chính thức. Với Van Persie, dù phải đua với Man City lẫn Juventus, MU chỉ gửi tới Arsenal đề nghị hơn 10 triệu bảng. Rõ ràng dù tiền đạo người Hà Lan chuẩn bị bước sang tuổi 29 và chỉ còn 1 năm hợp đồng với Arsenal thì khó tin đội bóng thành London chịu nhả ngôi sao của họ dưới 20 triệu. Do vậy nếu không nhanh tay, MU cũng sẽ để tuột con cá lớn này.

Cái thời mà MU liên tiếp phá các kỉ lục trên thị trường chuyển nhượng không còn nữa. Nhưng để trở lại đỉnh cao, việc chạy đua mua sắm sao là điều cần phải làm trong chừng mực nào đó. Thế nhưng với túi tiền có hạn, ngài Ferguson phải hết sức thận trọng với từng hợp đồng mới.

Biết bao giờ mới trở lại ngày xưa…

Phuc Linh - Source: 24h

Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về ?

Parliament of Victoria - Luba Grigorovitch MP Vùng: Caroline Springs. Phone: 0455 408 206
Xem thêm