Quá thất vọng vì đội nhà chỉ giành được 1 điểm trong khi tạo được rất nhiều cơ hội trước cầu môn MU, một vài CĐV quá khích của Chelsea đã dùng nhiều vật cứng tấn công đoàn xe chở các cầu thủ đội khách. Rất may là đã không có cầu thủ cũng như quan chức nào của MU bị thương. Lái xe đã nhanh chóng đưa toàn đội rời khỏi London mà không gặp thêm một “ổ phục kích” nào.
Phát biểu sau khi vụ việc xảy ra, phát ngôn viên của Manchester United khẳng định: “Đúng, vụ việc đó có xảy ra nhưng giờ mọi việc sẽ thuộc thẩm quyền của cảnh sát”. Như vậy đây là lần thứ hai liên tiếp MU phải hứng chịu những hành động thù địch khi tới làm khách tại Stamford Bridge. Lần gần đây nhất, Patrice Evra cũng đã bị một nhân viên chăm sóc mặt cỏ của Chelsea đuổi đánh khi anh cùng các cầu thủ đang luyện tập để thả lỏng sau trận đấu.