Jose Mouronho tức giận chỉ trích trung vệ Jan Vertonghen là tên xảo trá đã cố tình làm trò khiến Fernando Torres bị truất quyền thi đấu trong trận derby London.
Vertonghen đã ôm mặt sau tình huống nhảy lên tranh chấp với Torres ở phút 81. Đoạn băng quay chậm trên truyền hình cho thấy, tiền đạo người Tây Ban Nha chỉ tiếp xúc rất nhẹ vào đối thủ nhưng rốt cuộc anh vẫn phải nhận thẻ vàng thứ 2 rời sân.
|
|
|
Tình huống dẫn đến thẻ vàng đầu tiên của Torres |
"Trọng tài đã đưa ra quyết định sai lầm. Ông ấy quá tin vào Vertonghen khi anh này lăn lộn ăn vạ như thể bị đánh cùi trỏ vỡ mũi và phải vào viện ngay lập tức vậy" - Mourinho chia sẻ quan điểm.
Nhà cầm quân người Bồ cũng bác bỏ ý kiến cho rằng lẽ ra Torres nên bị đuổi khỏi sân từ hiệp một, sau tình huống phản ứng móc mũi trung vệ người Bỉ trong hiệp một.
"Đó là hành động chẳng ưa nhìn. Nhưng nó không quá nghiêm trọng như khi một cầu thủ giả vờ chấn thương. Bạn có thể mất kiểm soát trong một vài tình huống và sôi máu nhưng việc bày trò để đánh lừa trọng tài là điều chẳng hay ho gì. Thậm chí, nó còn đang bị lên án."
Mourinho cũng thẳng thắn thừa nhận, các cầu thủ ngoài nước Anh đến chơi bóng ở Premier League đã mang đến nhiều chiêu trò láu cá vào sân cỏ.
|
|
|
Mourinho cho rằng Vertonghen đã làm trò ăn vạ |
"Khi đến London hồi 2004, tôi có 2 cầu thủ nước ngoài và rút ra thêm bài học. Ở các giải vô địch khác, người ta coi cầu thủ ăn vạ là những người thông minh, vì kiếm được phạt đền hoặc khiến đối phương bị đuổi khỏi sân.
Nhưng hoàn cảnh trong môi trường bóng đá Anh hoàn toàn khác. Vì thế, tôi không nghĩ các trọng tài đáng bị khiển trách."HLV Mourinho cũng tức giận vì ông cho rằng, Vertonghen đáng bị treo giò sau khi có hành vi kéo quần thô thiển với tiền đạo Aston Villa - Helenius hồi giữa tuần ở cúp Liên đoàn Anh.
"Vertonghen là cầu thủ đặc biệt. Cách đây 3 ngày, anh ta kéo tụt cả quần tiền đạo Aston Villa mà không bị thổi penalty hay phạt thẻ. Lẽ ra anh ta phải bị treo giò ở trận derby London với chiếc thẻ đỏ phải nhận trong cuộc chạm trán Villa."