Mourinho đã có một chuyến đi dài, sau 6 năm trời đằng đẵng nhưng cuối cùng thì ông cũng đã trở về với mái nhà Stamford Bridge. Hẳn có rất nhiều cảm xúc, nhiều điều muốn nói trong ngày tái ngộ này nhưng có lẽ hơn tất cả Mourinho muốn hét lên với tất cả rằng: “ Mọi người, José Mourinho đã trở về đây.”
Trở về Chelsea: Vì nơi ấy là nhà của ông
“Bạn không được quay lưng lại với gia đình kể cả khi họ quay lưng lại với mình ” - câu nói đó có lẽ đúng với Mourinho. Dù bị sa thải vào năm 2007 nhưng có đi đâu, Milan hay Madrid thì ông vẫn nói Chelsea là nơi mình muốn trở về nhất. Mourinho chưa bao giờ chỉ trích hay oán trách Chelsea bất cứ điều gì mà vẫn luôn cố bảo vệ câu lạc bộ này, có lẽ lý do duy nhất có thể khiến ông làm được như vậy là vì ông đã trót xem nơi này như là nhà của mình.
|
|
|
Mou đã trở về nhà - Ảnh: Internet |
Người ta có nhiều nơi để đến nhưng chỉ có một chốn để về, và chốn trở về là nơi mà có những người luôn nghĩ về mình, mong chờ mình. Đối với Mourinho Chelsea là nơi như vậy, ở đây có những công thần như Lampard mong ngóng ông, cho đến các cổ động viên luôn giăng các biểu ngữ kêu gọi ông trở lại. Và cuối cùng thì Mourinho cũng đã không phụ lòng mong mỏi của tất cả, đã quay trở về mái nhà Stamford Bridge thân quen lúc trước.
Các huấn luyện viên của Chelsea đến sau Mourinho dù có thành công thế nào thì vẫn không đươc cổ động viên The Blues yêu mến, mới gần đây nhất là Rafael Benítez, dù ông có đem về chức vô địch Europa League nhưng vẫn bị la ó, đòi sa thải. Chúng ta có thể hiểu được tại sao các fan hâm mộ Chelsea lại như vậy: Đơn giản bởi những người ấy chẳng phải là... José Mourinho. Mourinho đã để lại những dấu ấn quá đậm nét nơi đây không dễ gì xóa nhòa được.
Trở về để chinh phục tất cả
Mourinho đã từng làm được rất nhiều điều cho Chelsea khi biến họ thành một trong những đội bóng hàng đầu thế giới và đem về phòng truyền thống của đội bóng nhiều danh hiệu cao quý nhưng có lẽ giờ đây ông còn có nhiều tham vọng hơn trước rất nhiều. Trong lần trở về này, ngoài việc đưa đội bóng thành London trở lại thành ông vua của Premier League, Mourinho sẽ thực hiện tiếp những gì trước đây mình còn làm giang dở: đem đến cho Chelsea chức vô địch Champions League danh giá và thứ bóng đá “sexy football”.
Trở về với Premier League, trở lại với giải đấu hấp dẫn nhất thế giới , ông sẽ gặp nhiều đối thủ rắn mặt, những huấn luyện viên hàng đầu thế giới, có thể sẽ gặp nhiều khó khăn nhưng với tính cách của mình nó sẽ càng làm cho Mourinho cảm thấy hứng thú hơn và quyết tâm của ông càng cao hơn. Khi đó chúng ta sẽ thấy hành trình chinh phục của Mourinho thật vĩ đại và có thể chứng kiến nhiều điều thú vị hấp dẫn hơn trên con đường ấy của ông.
Mourinho là một con người đầy tham vọng, chúng ta thấy trong ông bóng dáng của một kẻ chinh phục, ông có những mục tiêu của riêng mình: trở thành huấn luyện viên giành 3 chức vô địch Champions League với 3 câu lạc bộ khác nhau hoặc là trở thành một trong những huấn luyện viên xuất sắc nhất lịch sử bóng đá thế giới. Dẫu biết rằng vẫn còn nhiều khó khăn chờ đón phía trước nhưng với tài năng và cá tính của Mourinho chúng ta vẫn có thể hy vọng và đặt niềm tin vào ông ấy.