Mourinho điền tên cả Tottenham, Liverpool vào cuộc đua vô địch
Bên cạnh những “ông lớn” như MU, Arsenal, Man City, Jose Mourinho đã gây bất ngờ khi xếp cả Tottenham và Liverpool vào danh sách ứng viên cạnh tranh cho ngôi vương ở Premier League mùa tới. Sẽ có một cuộc đua…lục mã ở nước Anh chăng?
Mourinho điền tên cả Tottenham, Liverpool vào cuộc đua vô địch
9 năm qua, “ngai vàng” Premier League là câu chuyện của MU, Chelsea, bên cạnh chức vô địch bất ngờ của Man City mùa giải 2011-2012. Mùa trước, đường đua đến ngôi vương chỉ là cuộc chiến tam mã giữa 3 “đại gia” hàng đầu này.
Dù vậy, theo Jose Mourinho thì mùa tới, sự cạnh tranh ở xứ sương mù sẽ khốc liệt hơn hẳn với sự góp mặt của 6 CLB đủ sức chạm tới đỉnh vinh quang. Bên cạnh bộ ba MU - Chelsea - Man City, Mourinho còn điền tên cả Arsenal, Liverpool và Tottenham vào danh sách ứng viên.
Trả lời phỏng vấn trước báo giới, “người đặc biệt” cho biết: “Tôi nghĩ cuộc đua sẽ bắt đầu với 6 đội bóng. Vẫn còn 1 tháng trước khi thị trường chuyển nhượng đóng cửa và mọi chuyện sẽ phụ thuộc vào điều đó.
Nhiều người cho rằng nên gạch tên Liverpool nhưng họ đang có một HLV tuyệt vời là Brendan Rodgers và đây là mùa thứ hai của ông ấy. Đừng quên rằng Rodgers đã có 1 năm xây dựng đội hình cho Liverpool.
Với Tottenham, tại sao lại không nhỉ? Vì họ không có văn hóa vô địch những năm qua ư? Đó không phải là vấn đề. Vấn đề nằm ở đội hình của Spurs rất mạnh và đây cũng là năm thứ 2 của Villas-Boas”.
Tất nhiên, dù đánh giá cao Tottenham và Liverpool song ông thầy người Bồ Đào Nha vẫn tập trung sự chú ý vào các đối thủ chính Arsenal, MU, Man City: “Arsenal luôn là chính họ và năm nay, Wenger sẽ nắm trong tay đội hình tốt hơn. Man City và MU là những nhà vô địch trong 2 mùa vừa qua. Có lẽ đến tháng 12, chỉ còn 4 hoặc 5 đội trên đường đua nhưng lúc bắt đầu mùa bóng, tôi tin con số đó là 6”, Mourinho chốt lại.