Trong cuộc phỏng vấn của nhật báo The Sun (Anh), nhà cầm quân Jose Mourinho đã kêu gọi CĐV kề vai sát cánh cùng đội bóng trong chiến dịch mới. Ông nói: “Tôi mong họ đoàn kết với chúng ta như gia đình, một gia đình áo xanh từng có dấu hiệu tan vỡ ở một số thời điểm trong mùa giải trước. Là một gia đình, tất cả hãy cổ vũ cho Chelsea, cổ vũ không chỉ lúc vui mà cả lúc buồn, cổ vũ không chỉ trong nắng đẹp mà trong cả thời tiết giá lạnh, cổ vũ không chỉ trên sân nhà mà cả sân khách, cổ vũ không chỉ khi chúng ta đang thắng mà cả khi thua”.
|
|
Theo giới bình luận ở Anh quốc, lời hiệu triệu như trên cũng là một cách để... cù lét HLV Benitez, người tiền nhiệm của Mourinho ở Stamford Bridge và cũng là đối thủ lớn của Mourinho trong rất nhiều lần đấu khẩu, đối địch trong những năm trước đây. Khi Mourinho nói đến chuyện khán giả Chelsea hãy ủng hộ thầy trò ông vô điều kiện, ông đã thừa cơ gợi lại nỗi khổ của Benitez trước đây: Trong mấy tháng dẫn dắt Chelsea ở mùa bóng 2012 - 2013, Benitez rất nhiều lần bị khán giả Chelsea đả phá, tẩy chay bất chấp thắng thua.
Từng 2 lần vô địch Premier League, 2 lần đoạt Cúp Liên đoàn và 1 lần vô địch Cúp FA trong lần đầu cầm quân cho Chelsea những năm 2004 - 2007, Mourinho khẳng định ông chẳng hề gặp áp lực gì ở lần trở lại thứ nhì này. Ông tuyên bố: “Những gì tôi từng làm thì đã làm rồi, không ai có thể xóa được. Chelsea sẽ không bao giờ quên những gì tôi đã cố gắng mang lại. Tuy nhiên, trong lần trở lại này, tôi muốn được xem như một HLV mới hoàn toàn, tôi muốn người ta đánh giá tôi dựa trên những gì tôi làm bây giờ. Tôi muốn được yêu mến bằng công việc hiện tại chứ không phải thành tích quá khứ”.