Khoảng 6.42am. toà nhà khách sạn Rising Sun bị bỏ hoang, nằm trên đường Geelong Rd, bốc cháy dữ dội, khiến lực lượng cứu hoả phải huy động tới 12 đội mới dập tắt được đám cháy. Ông Trevor Woodward, phát ngôn viên của Đội cứu hoả Melbourne (MFB), cho hay lực lượng điều tra tin rằng đây là vụ hoả hoạn có dấu hiệu khả nghi, họ đã làm việc với cảnh sát để tiếp tục điều tra vụ việc này.
Nữ phát ngôn viên của Sở cảnh sát Victoria, bà Mary Beveridge, cho biết cả phía sau và bên trong khách sạn gần như bị thiêu trụi hoàn toàn, phần phía trước thì còn nguyên. Ông Woodward cho biết phải mất tới 40 phút lực lượng cứu hoả mới kiểm soát được đám cháy. Được biết ban đầu MFB lo ngại rằng có một số người lang thang đã ở trong toà nhà khi xảy ra đám cháy, nhưng theo điều tra kỹ lưỡng của các đội cứu hoả thì không có ai ở trong toà nhà này.
Ông Terry Klimpton, chỉ huy của MFB, phát biểu trên kênh phát thanh 3AW cho biết sàn nhà trên tầng hai của khách sạn có rất nhiều ống tiêm đã được sử dụng, khiến cho lực lượng cứu hoả gặp rất nhiều kho khăn trong việc tìm kiếm xe có ai bị mắc kẹt bên trong đám cháy. Công trình khách sạn này đã được giao bán cho công ty bất động sản CVA Property Consultants với giá yêu cầu là $4 triệu. Ông Daniel De Sanctis, một nhân viên của CVA, cho biết mặc dù khu đất này đã được giao bán, nhưng chủ sở hữu có thể đang xem xét đến việc phát triển khu vực này, với việc xin giấy phép xây dựng một khu chung cư cho 30 gia đình.
Bạn đang tìm dịch vụ về Siêu thị?
chuyên bán các loại thực phẩm tươi ngon như trái cây, thịt, cá,...