Một tuần đáng quên lãng cho những người ủng hộ Trump

21:00' 10-11-2020
Nick Rocco, tín đồ cuồng nhiệt của Tổng thống Trump tại thánh địa Dân chủ Massachusetts, dần nhận ra cuộc bầu cử không còn đi đúng hướng.

Nhiều tháng qua, Rocco, nhà tạo mẫu tóc 26 tuổi ở thị trấn Willmington, bang Massachusetts, bỏ nhiều công sức vận động cho Tổng thống Donald Trump, tỏ ra hào hứng khi chọc tức người ủng hộ ứng viên đảng Dân chủ Joe Biden.

Trang Facebook cộng đồng của thị trấn Rocco đang sống tràn ngập bài đăng ủng hộ Trump của anh. Khi ai đó đánh cắp tấm biển ủng hộ Trump ở sân nhà, Rocco lập tức thay nó bằng rất nhiều cái mới.

Tại đám cưới của anh tháng trước, khách tham dự rời bữa tiệc với những chiếc khẩu trang cỡ lớn in hình Trump và Đệ nhất phu nhân Melania, đồng thời thích thú chứng kiến biểu cảm khó chịu của những người ủng hộ đảng Dân chủ của họ hàng bên vợ.

Anh mong đợi nhiệm kỳ tổng thống của Trump kéo dài thêm nhiều năm nữa. "Tôi hy vọng ông Trump, Ivanka và Eric đều tranh cử", Rocco nói tuần trước.

Nick Rocco giơ bảng ủng hộ Tổng thống Trump trên một con phố ở thị trấn Willmington, bang Massachusetts. Ảnh: NYTimes.

Rocco đại diện cho nhóm cử tri trẻ tuổi Mỹ được Trump truyền cảm hứng về chính trị. Anh chưa từng quan tâm tới việc bỏ phiếu cho tới năm 2016, khi lần đầu nghe Tổng thống Trump tranh luận trên truyền hình.

"Ông ấy không phát biểu như một chính trị gia, mà như cách tôi nói. Tôi có thể hiểu những gì ông ấy đang nói. Ông ấy nói như một người Mỹ bình thường khi trò chuyện. Ông ấy không nói như một cái máy", anh chia sẻ.

Anh cùng vợ, Jenna, y tá 27 tuổi, đều ủng hộ Tổng thống Trump tái đắc cử. Nhưng một tuần qua có lẽ là khoảng thời gian đáng buồn với Rocco, khi chứng kiến chiến thắng của "thần tượng" dần tuột khỏi tay.

Chủ nhật, ngày 1/11

Rocco, Jenna và hai con gái của họ dành buổi chiều xem cuộc diễu hành bằng mô tô cạnh phố Main ở Wilmington, nơi được xem là thánh địa của phe Dân chủ. Những người diễu hành huýt sáo và có cử chỉ khiếm nhã với Rocco. Bên kia đường, tại cửa hàng đồ Trump, một chiếc áo phông với dòng chữ "Tôi thật tệ" đang được bày bán.

Nhưng những điều đó không khiến Rocco bận tâm, mà thậm chí còn tiếp thêm động lực cho anh. Anh không ngần ngại có những hành động đáp trả hoặc chửi nhau với họ.

Gia đình Rocco cũng không mấy bận tâm tới các cuộc khảo sát bởi họ tin Trump sẽ chiến thắng. Rocco hoàn toàn tự tin, bởi chưa thấy ai ủng hộ Biden trong những người thân thiết xung quanh, trừ anh trai.

Khi Fox News bắt đầu đưa tin kết quả thăm dò cho thấy Biden dẫn trước, Jenna đã chuyển sang theo dõi One America News, kênh truyền hình cáp dự đoán Trump chiến thắng. Họ cũng xem thêm tin tức từ nhiều nguồn khác như TikTok, QAnon, diễn viên ủng hộ Trump Terrence K. Williams và tài khoản Clif High trên YouTube.

"Tôi đoán mình là một người theo thuyết âm mưu, nếu bạn muốn gọi như vậy", Jenna nói.

Những nguồn tin trên củng cố niềm tin của họ. Họ hy vọng Trump sẽ thắng ở Massachusetts, hoặc ít nhất là Wilmington.

Jenna thừa nhận cô thấy kiệt sức vì dành nhiều tháng đối đầu với dư luận. Cô thêm rằng chồng cô thậm chí dành hàng giờ tranh cãi với những người lạ trên Facebook.

"Tôi mong ông ấy thắng", Jenna nói về Trump. "Nhưng tôi cũng muốn bầu cử qua nhanh".

Cô cũng lo lắng sự ủng hộ trực diện mà họ dành cho Trump giữa làn sóng thù địch với ông ở đây sẽ khiến hai con gái họ bị tổn thương.

"Tôi chỉ thấy mệt mỏi với những tranh cãi của mọi người. Đôi khi tôi ước Trump sẽ nói rằng ông ấy sẽ trở thành tổng thống của mọi người, dù ông ấy sẽ không nói điều đó. Tôi chỉ cần ông ấy nói những điều đó", Jenna nói.

Thứ 2, ngày 2/11

Trong những giờ cuối của chiến dịch vận động, niềm tin của Jenna rằng Tổng thống Trump sẽ đắc cử đã bắt đầu giảm sút. Vào đêm hôm đó, khi nghe ông phát biểu tại Grand Rapids, Michigan, cô ngạc nhiên khi thấy mình bật khóc.

"Thật buồn khi nó có thể là buổi vận động cuối cùng của ông ấy. Rất có thể ông ấy không còn làm tổng thống nữa", cô nói.

Tổng thống Trump tại sự kiện ở Grand Rapids, bang Michigan hôm 2/11. Ảnh: NYTimes.

Thứ 3, ngày 3/11

7h tối bầu cử, gia đình Rocco ngồi trên ghế sofa để xem kết quả kiểm phiếu. Rocco không ngừng ăn kẹo để bớt căng thẳng.

Trong những giờ cuối chiến dịch tranh cử, họ thậm chí còn kéo nhau ra đường, đứng phía ngoài một điểm bỏ phiếu giữa màn đêm lạnh giá, đôi tay tê cứng vẫy cờ Trump trước các phương tiện đi qua. Rocco tự lẩm bẩm "tôi đứng ngoài này thật vô nghĩa".

Nhưng sau đó anh nhắc nhở bản thân lý do khiến anh cố gắng nhiều tháng qua, đó là mọi người không tôn trọng anh. Quản lý trang Facebook cộng đồng cho anh ra khỏi nhóm. Hàng xóm lấy hết biển hiệu ủng hộ Trump của anh. Giáo viên đáp lại sự nhiệt tình ủng hộ Trump của con gái anh bằng sự im lặng khó hiểu.

"Những người không thích Trump, tôi thực sự nghĩ rằng họ là người rất mềm yếu", anh nói. "Đó là lý do thế giới trở nên quá nhạy cảm như hôm nay. Ngày trước, bạn có thể ném một cục tuyết vào ai đó ở trường mà không sao cả. Nhưng giờ, nhà trường sẽ gửi thư về nhà nói rằng con bạn thật xấu tính".

Nhưng ngược lại, Tổng thống Trump "sống theo cách mà mọi người từng sống".

Tới 21h30, Trump không còn hy vọng gì ở Massachusetts, nhưng ông dường như có lợi thế ở Florida và Pennsylvania. Gia đình Rocco hơi buồn một chút, nhưng sau đó nhanh chóng lấy lại tinh thần lúc 23h, khi chắc chắn rằng ứng viên của họ sẽ chiến thắng.

Thứ 4, ngày 4/11

2h30 sáng, Jenna thức giấc. Khi kiểm tra một số tin tức, cô phát hiện ra Biden đang dẫn trước ở một số bang phía tây và lợi thế của Tổng thống Trump ở Wisconsin, Michigan đang bị thu hẹp dần. Cô không thể ngủ được nữa.

"Tôi chắc chắn 100% có gian lận", cô nói dù không có bằng chứng.

Khi thức giác, Rocco cũng cảm thấy phẫn nộ như vợ. "Ai biết được liệu những con số này có chính xác hay không? Những người kiểm phiếu đó là ai?", anh hỏi.

Anh tự hỏi liệu bạo loạn có xảy ra. Hồi mùa hè, khi chứng kiến làn sóng biểu tình của phòng trào Mạng người da màu cũng quan trọng, anh đã nộp đơn xin giấy phép sử dụng súng nhưng bị từ chối.

Khi thấy các đám đông ủng hộ Trump tập trung bên ngoài các điểm kiểm phiếu ở Michigan và Arizona, anh ước mình có thể tham gia cùng.

"Nó chưa kết thúc. Tôi muốn thấy những người ủng hộ Trump bước ra và thể hiện quan điểm của họ", Rocco nói.

Thứ 5, ngày 5/11

Lúc này, gia đình Rocco không muốn theo dõi Fox News nữa, sau khi hãng tin này tuyên bố Biden thắng ở bang chiến trường Arizona. "Ở Fox có những người không thích Trump. Những nhà bình luận, họ thường hung hăng. Tôi nghĩ họ đã bị kiểm soát bằng cách nào đó", anh nói.

Rocco cho rằng quá trình kiểm phiếu nên kết thúc vào ngày 3/11. Anh trấn an vợ rằng quyết định cuối cùng sẽ thuộc về Tòa án Tối cao.

"Họ đang làm bất kỳ điều gì có thể để ngăn ông ấy tái đắc cử. Nó chưa kết thúc. Ông ấy sẽ thắng. Đó chỉ là vấn đề chỉ là ai có đủ điểm trước", anh nói.

Nhưng một viễn cảnh khác đã bắt đầu xuất hiện trong đầu anh với trường hợp Biden đắc cử. Có thể đảng Cộng hòa sẽ xem xét bãi nhiệm Biden, hoặc có thể Thượng viện do đảng Cộng hòa nắm giữ sẽ "trói tay" Biden trong 4 năm tới. Hoặc có thể sau kỳ nghỉ được lên kế hoạch từ lâu ở Caribbe, Rocco sẽ bay tới Arizona để tham gia biểu tình hay để thêm nhiều biển hiệu mới ở sân nhà.

"Giống như tôi từng nói, tôi ghét bị thua cuộc. Nếu ông ấy thua, tôi cũng thấy như chính mình thua vậy", anh nói.

Khi Trump phát biểu từ Nhà Trắng, Rocco bất ngờ với vẻ ngoài của ông. Tổng thống trông mệt mỏi và nghiêm nghị, không còn là chiến binh vui vẻ như trước. Thông điệp mà Tổng thống đưa ra thật nghiêm trọng, rằng nền dân chủ Mỹ đang là trò hề.

"Ông ấy đã nói với chúng tôi về điều đó trong nhiều tháng qua và tôi nghĩ điều đó đang thực sự xảy ra. Làm thế nào chúng tôi có thể bầu cử tổng thống nữa, khi giờ đã biết có gian lận xảy ra?", anh nói.

Người ủng hộ Tổng thống Trump mệt mỏi ngồi bên bậc thềm ở thành phố Harrisburg, bang Pennsylvania hôm 5/11. Ảnh: NYTimes.

Thứ 6, ngày 6/11

Tin tức sáng thứ 6 không có gì bất ngờ, khi Biden tiến sát mục tiêu giành ít nhất 270 phiếu đại cử tri.

"Lần nào tôi đi ngủ cũng vậy. Tôi đi ngủ, Trump đang thắng, tôi tỉnh dậy, ông ấy thua", Rocco nói.

Jenna cũng có vẻ chấp nhận kết quả. "Tôi nghĩ về cơ bản nó đã phần lớn được hoàn thành. Họ đã gian lận. Nhưng nó đã xong rồi", cô nói.

Cô cũng có thể thấy những người cùng tham gia vận động cho Trump suốt mùa hè, những nhà hoạt động vì Trump, đã bắt đầu khép lại tất cả và quay về cuộc sống bình thường.

"Họ chỉ muốn tiếp tục cuộc sống. Dì tôi đã nói 'đừng trở thành người mau nước mắt'", cô nói.

Nhưng Rocco chưa sẵn sàng từ bỏ. Anh chắc rằng Tổng thống sẽ không chấp nhận kết quả.

"Tôi sẽ tức giận nếu ông ấy làm như vậy bởi tôi sẽ không bao giờ làm thế. Ông ấy không phải người như vậy. Ông ấy sẽ không từ bỏ dễ dàng. Tôi thấy mình có rất nhiều điểm giống ông ấy", Rocco nói.

Rocco có thể tưởng tượng ra một số viễn cảnh sau cuộc bầu cử này, như nước Mỹ chia làm hai quốc gia, một bên do Trump điều hành. Anh thậm chí còn tưởng tượng cảnh các cuộc bầu cử bị đình chỉ để Trump và gia đình ông có thể cầm quyền trong 20 năm.

"Tôi đảm bảo rằng người ủng hộ Trump sẽ không quan tâm. Tôi đảm bảo rằng nếu bạn hỏi 69 triệu người ủng hộ Trump rằng 'Bạn có thấy tốt nếu Donald Trump, Trump Jr, Eric hay Ivanka là tổng thống không?' Rất nhiều người sẽ ủng hộ 100%", Rocco nhận định.

Rocco đang chuẩn bị một ít đồ đạc vì có một ca trực tối ở tiệm cắt tóc. Giọng điệu của anh vẫn rất bình tĩnh. Anh vẫn chờ đợi tín hiệu tích cực từ lãnh đạo của mình.

"Chúng tôi tin tưởng Trump và hơn mọi điều gì khác, mọi thứ đều sẽ ổn thôi. Nó không xảy ra hôm nay và sẽ không xảy ra ngày mai", anh nói.

Tuy nhiên, chiến thắng đã thực sự tuột khỏi tay Trump và những người ủng hộ ông, sau khi Biden giành thêm 20 phiếu đại cử tri ở Pennsylvania hôm 7/11, để có đủ số phiếu trở thành tổng thống thứ 46 của nước Mỹ. Giấc mơ Trump tái đắc cử của Rocco tan thành mây khói.

Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về ?

Michael's Fresh Food Market Vùng: MENTONE. Phone: 9559 9444
Xem thêm

Article sourced from VNEXPRESS.

Original source can be found here: https://vnexpress.net/mot-tuan-tan-vo-giac-mo-cua-nguoi-ung-ho-trump-4188577.html