Một số điểm nhấn sau màn dạo chơi của Chelsea tại Villa Park

02:51' 04-04-2016
Trước một Aston Villa vô cùng yếu kém và bạc nhược, Chelsea đã không mấy khó khăn để giành chiến thắng tưng bừng 4-0 ngay tại Villa Park. Dưới đây là một số điều rút ra từ trận cầu chênh lệch này.

ảnh minh họa

Sự tự tin đã trở lại với Chelsea
Trước khi bước vào trận đấu Aston Villa vs Chelsea, đoàn quân của Guus Hiddink đã trải qua chuỗi 4 trận không thắng liên tiếp trên mọi đấu trường. Họ lần lượt bị loại khỏi Champions League rồi cúp FA và hy vọng dự cúp châu Âu ngày một xa vời. Rất may đúng vào lúc tinh thần đi xuống, The Blues vớ ngay được một “con mồi” dễ nhằn là Aston Villa. Một đội được xem là chỉ chờ ngày xuống hạng sẽ là vô cùng thích hợp để Chelsea trút cơn giận dữ.

Và thực tế trên sân Villa Park đã chứng minh điều đó. Chelsea đã thể hiện đẳng cấp vượt trội qua việc họ chơi bóng rất thong dong nhưng đầy hiệu quả. Họ dứt điểm ít hơn cả Aston Villa song thành quả có được lại hơn rất nhiều. Trái ngược với những pha xử lý hời hợt của đối phương, Chelsea cứ mỗi lần lên bóng là có cảm giác sóng gió nơi khung thành của Brad Guzan lại nổi lên.
Không có mục tiêu cụ thể hóa ra lại giúp tinh thần đội khách thêm thoải mái. Những cầu thủ trẻ của họ như Baba Rahman, Ruben Loftus-Cheek hay Matt Miazga… đều chơi rất chững chạc và chỉ có bối cảnh hiện nay mới giúp họ được ra sân và làm điều đó. Đánh bại Aston Villa 4-0, Chelsea đã nâng chuỗi bất bại dưới thời Hiddink tại Premier League lên con số 15.
Aston Villa đã “chết lâm sàng”
Với 8 thất bại chỉ sau 9 vòng đấu gần nhất tại Premier League, Aston Villa giậm chân ở đáy BXH với tận 12 điểm kém hơn nhóm an toàn. Số phận của họ tại hạng đấu cao nhất bóng đá Anh mùa này đã như “chỉ mành treo chuông” và hệ quả là HLV Remi Garde phải trả giá bằng chiếc ghế của mình. Nhưng mọi chuyện dường như chưa dừng lại ở đó. Aston Villa giờ đang trong tình cảnh rối loạn từ trong ra ngoài và không chỉ thay thế một nhà cầm quân là có thể khởi sắc.

CĐV Aston Villa giăng biểu ngữ phản đối giới chủ


Trên khán đài Villa Park tối qua không thiếu những biểu ngữ đòi ông chủ Randy Lerner phải ra đi. Từ sau khi nhà tài phiệt người Mỹ mua lại Aston Villa năm 2006, họ đã từ một đội cạnh tranh dự cúp châu Âu trở nên thoi thóp trong cuộc đua trụ hạng và sắp tới có thể là… “chết” hẳn. Thực tế Lerner cũng đã chán với món ăn bóng đá từ lâu và đã có động thái rao bán CLB. Chỉ có điều Aston Villa giờ như mặt hàng hết date chẳng ai còn muốn mua.
Ở dưới sân, các cầu thủ của họ trước tương lai u ám cũng trở nên chán chường cùng cực điển hình là ở trận đấu Aston Villa 0-4 Chelsea. Chuyên gia tạm quyền là Eric Black đã lên thay Garde nhưng vẫn bất lực nhìn The Villans chịu trận gần như suốt 90 phút tại sân nhà. Ngoại trừ ngôi sao số 1 Jordan Ayew, tất cả 13 thành viên còn lại của họ cả chính thức và dự bị thi đấu như nghiệp dư và trận thua 0-4 Chelsea là không có gì oan ức.
Pato có màn ra mắt gần như hoàn hảo
Nhìn vào đội hình xuất phát ở cuộc đấu Aston Villa 0-4 Chelsea, người ta cảm thấy tiếc cho tiền đạo Alexandre Pato. Anh chuyển tới Chelsea từ Sao Paulo trong kỳ chuyển nhượng mùa đông vừa qua song vẫn chưa một lần được ra sân đá chính thức. Trong bối cảnh Diego Costa bị treo giò, người ta đã nghĩ Hiddink sẽ tạo điều kiện để Pato ra mắt song người được chọn lại là Loic Remy.

Pato đã ghi bàn trong lần ra mắt chính thức


Nhưng rốt cục một chấn thương đến với Remy phút 23 vô tình giúp Pato có cơ hội thể hiện và anh đã không bỏ lỡ. Anh tạo ra quả penalty phút bù giờ thứ 3 hiệp 1 và đích thân thực hiện thành công nâng tỉ số lên 2-0 cho Chelsea. Sau khi trở thành cầu thủ Brazil thứ 6 ghi bàn trong trận đầu tiên tại Premier League, Pato tiếp tục có cú sút bị thủ môn đối phương đẩy ra tạo điều kiện để Pedro lập công.
Đó là màn ra mắt như mơ với một cầu thủ chơi tại Premier League song dường như vẫn chưa phải phong độ cao nhất của Pato. Trong lần hiếm hoi ra sân, anh vẫn có nhiều pha xử lý thiếu cảm giác và sức ỳ không nhỏ. Khi đã tìm lại tốc độ cùng khả năng dứt điểm vốn có, Pato hứa hẹn sẽ còn bùng nổ hơn nữa.

Mikel tiếp tục thăng tiến dưới thời Hiddink

Trong những người buồn nhất khi HLV Hiddink chia tay Chelsea vào cuối mùa chắc chắn sẽ có tiền vệ John Obi Mikel. Bị bỏ rơi dưới thời Jose Mourinho song cầu thủ người Nigeria đã hồi sinh mạnh mẽ sau khi Chelsea thay tướng. Được Hiddink tin tưởng cho đá trung tuyến thay vì Matic, Mikel không phụ lòng tin của người thầy khi không chỉ chắc chắn trong phòng ngự mà còn tìm lại những tố chất tổ chức đáng nể trước đây.

Mikel đang ngày càng có vai trò lớn hơn tại Chelsea


Màn trình diễn trước Aston Villa của anh là một minh chứng rõ nét. Những con số chuyền bóng chính xác 96%, tắc bóng và đi bóng thành công 100% mà Mikel làm được là không thể tốt hơn. Pha bóng ấn tượng nhất của cầu thủ 28 tuổi là vượt qua 2 cầu thủ Villa giữa sân mở màn cho bàn mở tỉ số của Chelsea. Rõ ràng Mikel đang lên chân và thể hiện vai trò nổi bật tại The Blues chỉ tiếc là trong tương lai chưa chắc đã được trọng dụng dưới thời HLV mới. 

Thông số sau trận đấu Aston Villa 0-4 Chelsea

Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về ?

Relax For Life Japanese Massage Chairs Vùng: Peakhurst. Phone: 02 8307 0878
Xem thêm

Article sourced from XALUAN.