Nếu một người đàn ông có một số “thói quen xấu” thì tất nhiên điều này có nguyên nhân riêng của anh ta, nhưng một số trong đó liên quan trực tiếp đến cách cư xử của người vợ.

Tôi có một cô bạn thân tên Hồng. Sau khi kết hôn, cô ấy lo hết việc nhà trong khi người chồng không phải làm gì cả và có thể thoải mái mỗi ngày.

Khi các bạn học cũ rủ Hồng đi dự tiệc, cô ấy hầu như đều từ chối hoặc rời đi ngay sau khi đến nơi. Vì ở nhà có rất nhiều việc nhà đang chờ cô làm. Hồng rất khắt khe trong việc nhà và ngôi nhà của cô ấy luôn được giữ gìn sạch sẽ. Cô lại phải đi làm và làm việc nhà nên ngày nào cũng bận rộn nên không có thời gian tiệc tùng.

Có lần chúng tôi thuyết phục Hồng không nên gánh hết việc nhà mà nên san sẻ cùng chồng, vì bây giờ nam nữ đều bình đẳng. Nhưng cô ấy nói, đàn ông phải đặt sự nghiệp lên hàng đầu, phụ nữ nên chăm lo việc nhà.

Hai năm sau khi kết hôn, Hồng sinh con gái. Vì bố mẹ hai bên không thể giúp họ chăm sóc con cái nên Hồng đã nghỉ việc để chăm con toàn thời gian. Từ đó, việc nhà mặc định hoàn toàn là trách nhiệm của riêng Hồng, chồng cô ấy thậm chí còn không biết làm thế nào khi thấy ly nước của anh ta đang uống dở rơi xuống đất.

Ảnh minh họa

Sau khi con vào mẫu giáo, Hồng tìm được việc làm với thời gian linh hoạt hơn để có thể đưa đón con. Cô ấy phải đi làm, chăm sóc con cái và làm việc nhà mỗi ngày, quay như chong chóng. Nhưng chồng cô ấy vẫn như vậy, anh ta chỉ cần đi làm và không làm gì khác.

Hồng rõ ràng đã sống một người mẹ đơn thân. Thời gian trôi qua, cô ấy không hài lòng với tình trạng này và nhờ chồng làm việc nhà. Nhưng chồng vốn quen không làm gì, bây giờ lại bị bắt làm việc nhà, anh ấy không chịu, không thoải mái nên hai vợ chồng cãi nhau.

Đôi khi người chồng sẽ thỏa hiệp và làm một số việc nhà. Nhưng anh ấy không thường xuyên làm việc đó, hiếm khi làm việc đó và có làm thì hiệu quả cũng không tốt. Trong khi yêu cầu của Hồng rất cao nên hai vợ chồng vẫn cãi nhau.

Chồng cô ấy cảm thấy manh ta không làm thì hai vợ chồng sẽ cãi nhau; nếu làm thì vẫn cãi nhau, vậy tại sao anh ta phải làm? Vì vậy, anh ta không làm việc nhà nữa. Hai người đã cãi nhau trong một thời gian dài và mối quan hệ của họ đã kết thúc.

Thực ra, nếu Hồng san sẻ việc nhà với chồng từ khi mới kết hôn, có lẽ họ đã không có kết quả như ngày hôm nay.

Ảnh minh họa

Từ đó có thể rút ra, một số thói quen xấu của đàn ông trong hôn nhân một phần là do người vợ gây ra. Vì vậy nếu chồng có 3 thói quen xấu này, nếu là người vợ khôn ngoan thì nên thay đổi ngay để có được hạnh phúc cũng như gìn giữ gia đình mình.

1. Đàn ông không làm việc nhà

Sau khi các cặp đôi kết hôn, mối quan hệ ban đầu rất quan trọng vì nó đặt nền móng cho hôn nhân.

Khi Hồng và chồng mới kết hôn, cô rất yêu thương chồng và tự mình làm mọi việc nhà. Sau này, khi có con, gánh nặng trên vai cô ấy ngày càng lớn và không thể làm hết việc nhà nên đã nhờ chồng chia sẻ việc nhà. Nhưng người chồng đã buông thả quen và không muốn thay đổi, từ đó hai vợ chồng nảy sinh mâu thuẫn.

Nếu ngay từ đầu Hồng yêu cầu chồng chia sẻ một số công việc nhà thì chồng cô ấy sẽ hình thành thói quen làm việc nhà. Rồi sau khi có con, cô ấy sẽ không quá mệt mỏi và ít phàn nàn hơn rất nhiều. Vì vậy, Hồng cũng phải chịu trách nhiệm về “thói quen xấu” không chịu làm việc nhà của chồng, chính cô đã chiều chuộng chồng mình như thế này.

Trên thực tế, khái niệm về gia đình nên được thấm nhuần vào tâm trí người chồng ngay từ khi mới kết hôn, khi hai vợ chồng vẫn còn yêu nhau sâu sắc, để anh ấy nhận ra rằng mình đã có gia đình. Khi lập gia đình, đương nhiên bạn sẽ có những công việc nhà và cả hai vợ chồng đều phải gánh vác.

Dần dần, người chồng quen dần và bắt đầu chủ động làm việc nhà cùng vợ. Để sau khi có con, hai vợ chồng có thể cùng nhau giải quyết vấn đề, theo sát nhau và từ đó ít xảy ra mâu thuẫn hơn.

Khi một người làm việc nhà cũng là đang đóng góp cho gia đình. Chỉ bằng cách cho đi, người đó mới trân trọng gia đình.

Chỉ khi người chồng biết trân trọng gia đình thì mới trân trọng và yêu thương vợ mình. Vì anh ấy quan tâm đến vợ, cảm thấy có thể mất vợ nên tất nhiên anh phải coi trọng vợ.

Nếu chồng làm việc nhà nhưng không làm tốt, vợ không nên mắng mỏ mà hãy động viên, khen ngợi nhiều hơn để anh ấy có động lực làm tiếp. Không ai sinh ra để làm việc nhà. Mọi người càng làm việc đó nhiều hơn thì sẽ càng quen việc, thuần thục hơn.

Ảnh minh họa

2. Đàn ông không quan tâm đến con cái

Một số phụ nữ phải một mình nuôi con vì chồng thờ ơ, giống như hồi còn độc thân, anh chỉ quan tâm đến bản thân mình mà không quan tâm đến con cái gì cả.

Nếu con ngoan thì người chồng coi đó là chuyện đương nhiên, cảm thấy việc nuôi dạy con không có gì đặc biệt; nhưng nếu con không ngoan như ốm đau, học tập kém,… thì người chồng sẽ ngay lập tức đổ lỗi cho vợ mà không cảm thấy mình cần có chút trách nhiệm nào cả.

Việc này một phần cũng là do vợ chiều chuộng chồng quá mức.

Hầu hết phụ nữ sinh ra là người cẩn thận hơn, trong khi đàn ông sinh ra là người thiếu tỉ mỉ hơn. Chăm sóc con cái là một công việc đòi hỏi sự tỉ mỉ và chu đáo, phụ nữ thường không tin tưởng đàn ông chăm sóc con nên họ phải tự mình làm mọi việc.

Dần dần, điều này trở thành thói quen và đàn ông không còn sẵn lòng tham gia nuôi dạy con cái nữa.

Trên thực tế, đối với nhiều người đàn ông, lần đầu tiên được làm bố rất thú vị. Nhìn thấy cuộc sống nhỏ nhắn như một phiên bản khác của chính mình, họ vừa phấn khích vừa bối rối.

Nếu phụ nữ cho họ một quá trình cố gắng nuôi dạy con cái, họ sẽ dần dần thành thạo việc nuôi dạy con cái.

Mối quan hệ giữa người mẹ và đứa con phát triển chậm rãi ngay từ khi bắt đầu mang thai, sau khi trải qua quá trình sinh nở đau đớn, tình mẫu tử nảy sinh một cách tự nhiên. Nhưng mối quan hệ giữa một người đàn ông và con mình không diễn ra một cách tự nhiên như vậy.

Chỉ khi anh ấy đích thân nuôi dạy đứa trẻ và đầu tư công sức, thời gian, tiền bạc,… thì anh ấy mới thực sự có tình cảm với đứa trẻ. Nếu không, anh ta chỉ có quan hệ với đứa trẻ dựa trên máu mủ, lý trí, đạo đức và pháp luật chứ không yêu thương đứa trẻ một cách mãnh liệt từ tình cảm bên trong.

Vì vậy, phụ nữ nên tạo nhiều cơ hội hơn cho chồng và con cái ở bên nhau để giữa hai bố con có mối quan hệ sâu sắc. Chỉ khi người đàn ông có mối quan hệ với con mình, anh ta mới chăm sóc đứa trẻ chu đáo và nghĩ đến con cái trong mọi việc, người vợ cũng sẽ không phải trải qua cảnh nuôi dạy con cái như góa bụa.

Ảnh minh họa

3. Đàn ông không quan tâm đến gia đình

Mặc dù một số người đàn ông đã kết hôn nhưng họ vẫn vắng nhà suốt ngày, luôn ra ngoài ăn uống và vui chơi. Tuy đây là vấn đề với tính cách của anh, nhưng cũng có thể là do vợ anh quá đức hạnh.

Nếu quan sát kỹ, bạn sẽ thấy ở đời có rất nhiều người phụ nữ rất đức hạnh, nhân hậu, chăm sóc gia đình rất chu đáo nhưng bản thân họ lại không hạnh phúc. Bởi những người phụ nữ đức hạnh ấy thường đảm đương mọi việc trong nhà. Người chồng sẽ không làm gì ngoài việc vứt cho vợ vài đồng bạc là hết trách nhiệm.

Vì vậy, anh ta có tình cảm tương đối yếu với gia đình và không biết vợ thực sự đã đóng góp cho gia đình những gì. Thậm chí, anh ta có thể không coi trọng vợ, coi thường vợ mình.

Một người chồng không quan tâm đến gia đình và cũng không quan tâm đến vợ, người vợ một mình gánh vác gia đình liệu có thể hạnh phúc?

Nhà là của cả hai vợ chồng, hai người phải chia sẻ trách nhiệm với nhau. Nếu người phụ nữ muốn “điều khiển” một người đàn ông, đặc biệt là một người đàn ông có năng lực và cá tính thì bản thân người phụ nữ cũng phải có “kỹ năng”.

Bạn cần phải giữ chừng mực trong mọi việc, bao gồm cả tình yêu. Dù có yêu chồng đến mấy cũng không thể chiều chuộng anh ấy quá nhiều hay chiều theo những thói quen xấu của anh ta.

Người chồng phải chịu trách nhiệm về công việc gia đình. Chỉ khi đảm nhận công việc gia đình, người đó mới có tinh thần trách nhiệm, biết trân trọng hôn nhân và gia đình, thực sự nghĩ đến con cái, gia đình mới hạnh phúc được.

Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về ?

Michael's Fresh Food Market Vùng: MENTONE. Phone: 9559 9444
Xem thêm

Article sourced from EVA.

Original source can be found here: https://eva.vn/nghe-thuat-lam-vo/3-thoi-quen-xau-nay-cua-chong-thuc-ra-la-do-nguoi-vo-phu-nu-khon-ngoan-nen-thay-doi-ngay-c408a608080.html