Một người phụ nữ cùng tình nhân đã bị cáo buộc tội giết người cấp độ hai trước cái chết của chính cậu con trai tật nguyền.

Melissa Robitille (trái) và Walter Richters III (phải)

Tin tức trên báo Daily Mail cho biết, ngày 7/10 vừa qua, cảnh sát đã bắt giữ Melissa Robitille và Walter Richters III với cáo buộc Giết người. Nạn nhân không ai khác chính là cậu con trai 13 tuổi của Melissa, Isaac Robitille. Bé được phát hiện tử vong tại nhà ở Hardwick, Vermont ngày 22/8.

Trên trang nhật ký của mình, Robitille từng tâm sự, bé Isaac bị rối loạn hệ thần kinh và não bộ không phát triển đầy đủ. Năm 13 tuổi, các bác sĩ đã phải gắn một ống cho ăn và ống tĩnh mạch vào cơ thể để duy trì sự sống cho bé. Bé hoàn toàn phải phụ thuộc vào sự chăm sóc của mọi người.

Hôm xảy ra vụ việc, Melissa đã gọi điện báo cho cảnh sát vào 9 giờ sáng khi thấy con trai của mình nằm bất động trên giường và không có phản ứng gì.

Tuy nhiên, sau khi khám nghiệm tử thi, các bác sĩ đã phát hiện nồng độ cồn trong máu của bé Isaac là 0,146% - mức độ cao gấp đôi so với hàm lượng cho phép khi lái xe. Họ cho rằng, đây là một trong những nguyên nhân dẫn đến cái chết của cậu bé đáng thương. Theo lời các điều tra viên, Melissa Robitille và Walter Richters III đã dẫn thức uống có cồn này vào cơ thể của bé Isaac thông qua ống cho ăn, khiến bé tử vong.


Bé Isaac (trái) và Walter Richter III (phải).

Trước đó, cặp đôi này luôn phủ nhận về sự liên quan của họ đối với cái chết của bé Isaac.

“Chúng tôi không có gì phải lo sợ. Chúng tôi không phải là tội phạm”, Richters nói. Một ngày trước khi bị bắt (6/10), Richters viết: “Cảnh sát giờ lại muốn truy hỏi thêm chúng tôi. Cậu bé đã được chăm sóc hết mực và yêu thương. Điều này thật bất công và như sát muối vào vết thương của gia đình tôi”.

Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về ?

SUPA VALU Vùng: Delahey. Phone: 9362 1207
Xem thêm