Một ông cụ 85 tuổi ở Melbourne sẽ khởi kiện công ty quản lý nghĩa trang Greater Metropolitan Cemeteries Trust sau khi phát hiện phần mộ mà ông đã mua cách đây 42 năm đã có người khác được chôn ở đó.
Ảnh minh họa
Ông Dan Carrol đã mua phần mộ vào năm 1973 với giá $100 và vẫn còn giữ hoá đơn. Tuy nhiên, do một sự cố nhầm lẫn, phần mộ đã được bán lại vào năm 1978 và đã có người chôn trong đó vào năm 1981. Khi hỏi thăm về việc bán lại phần mộ này, ông Carroll đã rất bất ngờ khi biết rằng phần mộ đã không còn thuộc về ông và đã có người chôn trong đó trong 30 năm qua.
Theo biên bản ghi chép, công ty Greater Metropolitan Cemeteries Trust đã hoàn lại số tiền mua phần mộ cho một người đàn ông tên là Aubrey Carroll vào ngày 17/3/1987, nhưng ông Dan Carroll nói rằng người đàn ông tên là Aubrey không liên quan đến ông. Công ty Greater Metropolitan Cemeteries Trust cũng thanh toán lại khoản tiền $1665.50 cho ông Dan Carroll để giải quyết khiếu nại. Tuy nhiên, ông Dan Carroll nói rằng giá trị hiện nay của phần mộ phải gấp đôi khoản tiền đó và đe doạ sẽ kiện công ty này nếu không bồi thường đầy đủ.
Kim Phụng - ViettimesBạn đang tìm dịch vụ về Tiệm rượu?
Tiệm rượu với đầy đủ các lựa chọn về rượu, bia nhiều nhất tại vùng Springvale