Jeremy Hogan đi khỏi trung tâm chăm sóc vào khoảng 4.15pm hôm thứ Ba, ngày 17/3, và được nhìn thấy lần cuối cùng khi đang đi bộ trên đường James Street ở Dandenong. Hiện vẫn chưa xác định là Hogan đi đâu, nhưng người ta tin là Hogan rất thích đi tàu, xe điện và xe bus và được báo cáo là thường xuyên đến các ga tàu.
Gia đình cho biết người đàn ông 31 tuổi này từng đi lang thang, nhưng chưa bao giờ bị mất tích lâu như lần này. Jeremy Hogan cao khoảng 176cm và nặng khoảng từ 80-85kg, tóc ngắn, màu nâu, người tầm thước trung bình, nước da sáng và mắt nâu. Lần cuối cùng mọi người nhìn thấy Hogan mặc một chiếc áo phông màu đỏ, quần đen và giày ống màu nâu. Khi bỏ đi, Hogan không mang theo giấy tờ tuỳ thân nào.