Trong buổi phỏng vấn mới đây với đài Channel Nine, một người phụ nữ tên là Hannah Hijazi, đã gào khóc thảm thiết và kêu gọi kẻ sát nhân hãy cho biết lý do tại sao đứa con trai 18 tuổi của bà lại bị bắn chết.
Được biết, nạn nhân Bassil Hijazi đã bị bắn tại một bãi đậu xe trên tuyến đường Albyn Street ở Bexley, vào lúc 9:45pm hôm thứ Hai tuần này. Mặc dù đã được đưa đến bệnh viện St George Hospital, nhưng nạn nhân đã chết ngay sau đó.

Hannah Hijazi gào khóc thảm thiết
Hôm thứ Ba tuần này, cảnh sát Andrew Scipione cho biết, trước khi bị sát hại nạn nhân Bassil đã được bảo lãnh vì có liên quan đến các tội danh ma tuý. Ngoài ra, Bassil cũng từng may mắn thoát chết sau khi bị phục kích lần thứ nhất tại khu vực cách bãi đậu xe lần này một km. Tuy nhiên, sau đó nạn nhân Bassil đã từ chối hợp tác với cảnh sát để truy tìm thủ phạm.
Trong buổi phỏng vấn, bà Hannah Hijazi cũng đã kêu gọi cảnh sát nên ra sức ngăn cản các vụ nổ súng tương tự có thể sẽ xảy ra ở Sydney.

Kim Phụng - Viet Times

Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về ?

Central Skylights Vùng: Dandenong. Phone: 9999 1526
Xem thêm

Cung cấp và lắp đặt giếng trời Velux skylights, rẻ và đẹp tại Melbourne