Nirmala sống ở làng Biraltoli thuộc huyện nghèo Acham, phía tây Nepal. Mỗi ngày, cô bé phải dậy từ rất sớm dọn dẹp nhà cửa, nấu ăn và chuẩn bị cho một ngày mới kiếm tiền nuôi hai đứa em ăn học.

Cô bé 15 tuổi Nirmala (giữa) và hai em

Cha mẹ mất sớm vì căn bệnh AIDS khi Nirmala mới 6 tuổi. Từ ngày ấy, em đã phải vừa làm cha vừa làm mẹ, trở thành trụ cột trong gia đình. Thấm thoắt cũng đã 9 năm...

Nirmala không biết đọc, không biết viết vì em chưa một lần được đến trường như các bạn cùng trang lứa. “Nếu ngày nào cháu không đi kiếm củi để bán, nhà cháu sẽ không có gì ăn, 2 em của cháu sẽ đói”- Nirmala kể.

Công việc vào rừng kiếm củi đầy cực nhọc, vậy mà may mắn lắm Nirmala mới kiếm được 100 rupee (khoảng 1,2 USD). Nhờ số tiền ít ỏi đó, 2 em của Nirmala là Sita (13 tuổi) và Suresh (10 tuổi) có thể đến trường, điều mà Nirmala không dám mơ đến.

Những đứa trẻ phải cáng đáng gánh nặng gia đình như Nirmala không hề hiếm ở Nepal. Theo AFP, các tổ chức nhân đạo ước tính rằng có khoảng 13.000 trẻ em ở Nepal mồ côi cả cha lẫn mẹ vì HIV/AIDS, riêng ở Achham đã có khoảng 1.500 em.

Hoàng Phi (Theo NLĐO)

Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về ?

Central Skylights Vùng: Dandenong. Phone: 9999 1526
Xem thêm

Cung cấp và lắp đặt giếng trời Velux skylights, rẻ và đẹp tại Melbourne