Thực tế sau 9 năm cống hiến không ngừng nghỉ cho Man Utd, Wayne Rooney có không ít danh hiệu lẫn cuộc sống như một ông hoàng. Nhưng khi tình cảm đã rạn nứt, lẫn sự chần chừ từ chính gã Sherk ở thời điểm này, thì một cuộc chia tay là tốt cho Rooney lẫn Man Utd ở thời David Moyes cầm quân.

Qua 9 năm đá tại Old Trafford, Rooney đã ghi 142 bàn cho Quỷ đỏ và có 15 danh hiệu quốc gia lẫn châu lục. Có Rooney, Man Utd liên tục thống trị Premier League và chính ngôi sao người Anh cũng vươn tầm thành chân sút đẳng cấp thế giới, nhờ đến với nửa đỏ thành Manchester. Có thể nói lúc Rooney rơi vào nỗi thất vọng cùng cực sau World Cup 2006, chính Sir Alex và Man Utd là điểm tựa để Rooney vượt qua gian khó. Nhưng Rooney có lúc quên đi ý nghĩa ấy và quay lại làm khó chính Man Utd. Câu phát ngôn cách đây 3 năm đòi rời Man Utd sang Man City vì lý do đội bóng không đủ tham vọng, khiến các Manucians tức giận với ngôi sao số 1 của mình.

Dẫu biết Rooney chiến đấu ở Old Trafford như một chiến binh, sẵn sàng đá mọi vị trí khi đội nhà cần đến mình. Song Rooney khiến người ta từng gọi mình kẻ tham tiền, khi yêu sách để nâng mức lương lên con số 250.000 bảng/tuần. Đến khi chính Rooney cảm nhận thấy vị trí số 1 ở hàng công bị lung lay, rồi đòi ra đi trước khi mùa giải 2013 kết thúc. Chính Sir Alex thất vọng rồi cho cậu học trò cưng vắng mặt 2 trận đấu cuối cùng của mùa giải. Ngay trận đấu cuối cùng dưới triều đại của mình, Sir Alex không còn ôm thắm thiết cậu học trò cưng, khi ông không còn thấy Rooney là một cậu học trò thực sự cùng tâm trí với mình.
Đáng buồn hơn cho Rooney, khi HLV mới David Moyes chính là người từng thắng kiện ngôi sao này, khi Rooney nói xấu thầy cũ trong cuốn tự truyện khi rời Everton. Cảm giác bây giờ, Rooney đã rất xa thảm cỏ Old Trafford, dù anh vừa có siêu phẩm vào lưới Brazil cùng Tam Sư. Chính động thái đòi đá lại ở vị trí tiền đạo thay hộ công như một cái cớ, khi gần đây Rooney đang ầm thầm đàm phán 2 CLB khác ở Anh và nước ngoài để tính đường tẩu thoát. Dù có nhiều trụ cột, công thần cũ Man Utd kêu gọi, nhưng chính CĐV Man Utd không còn cần Rooney như trước.
Ngôi sao này cần thiết vì kinh nghiệm, bản lĩnh nhưng khi đã bán sang nơi khác như: Arsenal, Chelsea, Real Madrid hay PSG, thậm chí gã nhà giàu Monaco, Rooney đang đánh liều với chính số phận của mình. Bởi có ít ngôi sao của nước Anh thành danh khi ra nước ngoài thi đấu. Như Michael Owen, Woodgate từng gây thất vọng ở Real Madrid, Beckham đá Real Madrid, AC Milan, nhưng sự nghiệp của anh tỏa sáng nhất ở MU. Có lẽ nước cờ sang Chelsea hợp lý nhất, nhưng khi Mourinho mơ Jovestic - Cavani - Hulk, thì khó có cơ hội Rooney đá chính.
Đến Arsenal như nước cờ chưa thực sự lý tưởng, trong khi Real Madrid không còn khát gã Sherk như mấy năm trước. Thế nên sang Ligue 1 chơi cho PSG, Monaco như cơ hội để Rooney dưỡng già. Có lẽ Rooney nên ra đi khi anh không cảm thấy ổn, còn MU cũng có thêm tiền làm mới hàng công, khi tuyển mộ Lewandowski từ Dortmund, hay triệu hồi CR7 từ Madrid trở về với CLB cũ.
Bất cứ ngôi sao nào cũng không thể lớn bằng đội bóng và chuyện Moyes mua Jovestic, Benzama về thay Rooney cũng không có gì bất ngờ, trong lúc vẫn có Chicharito, Welbeck sát cánh cùng Percy ở mùa giải tới. MU có thể gặp chút bỡ ngỡ khi không còn Rooney như 9 năm qua, nhưng sẽ chẳng phải là thảm họa khi có cả tá ngôi sao khác thay thế chân sút lắm tài, nhiều tật này.

Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về ?

Bedshed Highpoint Vùng: Maribyrnong. Phone: 9317 3122
Xem thêm

chuyên về các dịch vụ có liên quan đến Trang trí nội thất tại các vùng trong Melbourne.