AS Roma là nơi ghi dấu biết bao kỷ niệm đẹp đẽ thời còn là cầu thủ của Vincenzo Montella, nhưng cũng chính đội bóng ấy đã mang đến bao điều nghiệt ngã cho “Tiểu phi cơ” kể từ khi bước vào nghiệp cầm quân.
Montella là chứng nhân lịch sử của Roma huy hoàng thời Fabio Capello, mà đỉnh cao là scudetto 2001. Đội bóng ấy hiện lên trong anh với chuỗi ngày dài đáng nhớ và những ký ức dịu êm. Nhưng lạ thay, kể từ khi bước vào nghiệp cầm quân, mỗi lần gặp lại cố nhân là mỗi lần Montella nuốt chén đắng.
Nếu tính luôn trận thua của Fio trước Roma vừa qua thì trong 6 lần đối đầu với đội bóng cũ, Montella vẫn chưa biết mùi chiến thắng. Cụ thể, cựu tiền đạo lừng danh này từng 2 lần dẫn dắt Catania Calcio và đều bị cầm hòa. Còn với Fio là 4 lần thất bại.
|
|
|
HLV Vincenzo Montella chưa đánh mất tình yêu của mình dành cho AS Roma. Ảnh: Internet |
Trong trận thua vừa qua của La Viola, Montella đã bất lực nhìn đội bóng của anh tấn công mải miết, sút bóng gấp đôi đối thủ, nhưng không ghi nổi bàn thắng nào. Montella ngẩn người. Montella tiếc nuối. Và Montella không hiểu điều gì xảy ra. Sau trận đấu, nhà cầm quân đến từ miền Nam Italia này thổ lộ: “Chúng tôi chơi không tồi, nhưng may mắn đã quay lưng với chúng tôi”.
Thực tế, thất bại trước Roma không ảnh hưởng gì đến cơ hội giành vé dự Europa League mùa sau của Fio, nhưng vị trí thứ Tư mà họ đang chiếm giữ có dấu hiệu lung lay khi mà Inter Milan đang phả hơi nóng từ phía sau. Khoảng cách lúc này giữa đội bóng xứ Toscana và Inter chỉ còn là 2 điểm mong manh. Hơn lúc nào hết, Fio không được phép phạm bất kì sai lầm nào nữa.
Còn với Montella, lý giải làm sao khi mà anh vẫn chưa thể nở nụ cười mỗi khi gặp lại đội bóng cũ. Định mệnh chăng? Hay số phận quá vô tình? Hay một điều gì khác nữa? Chẳng biết được, và đến bao giờ thì Roma mới thôi là nỗi ám ảnh với “Tiểu phi cơ” mỗi khi anh cầm quân ra trận.