Falcao đã ghi bàn thắng duy nhất giúp Monaco vượt qua Lorient với tỷ số 1-0 để giành lại ngôi đầu Ligue 1.

ảnh minh họa

Ra quân trong loạt trận Chủ nhật, sức ép dồn lên vai của Monaco là không hề nhỏ khi PSG và Saint-Étienne đều có được chiến thắng để tạm thời “đá” đội bóng xứ Công quốc khỏi ngôi đầu bảng.
Tuy nhiên, Monaco tiếp tục cho thấy họ là đội bóng có thực lực, khát khao thành công. Trên sân nhà Stade de Louis II, đoàn quân của HLV Ranieri đã dễ dàng vượt qua Lorient với tỷ số 1-0 với bàn thắng duy nhất của Falcao.
Không nằm ngoài dự đoán, bước vào trận đấu này, “Gã thợ hàn” tiếp tục cất tân binh 45 triệu euro, James Rodriguez trên băng ghế dự bị để tin dùng bộ tứ Falcao- Ocampos- Carrasco và João Moutinho. Bên cạnh đó, tân binh Kondogbia đã có tên trong đội hình xuất phát.
Ngay sau tiếng còi khai cuộc, CLB xứ Công quốc đã gây sức ép lên đội khách. Phút thứ 6, họ đã tạo nên sự khác biệt. Trong pha thoát xuống thông minh, Falcao bị thủ thành đối phương đốn ngã trong vòng cấm. Đích thân tiền đạo người Colombia đã kết liễu đối phương trên chấm phạt đền.
Sức ép liên tục được Monaco thể hiện trong những phút sau đó, dù vậy, những chân sút của đội chủ nhà đã không thể tận dụng thành công. Đáng chú là trong đó là cú dứt điểm dội khung gỗ của Fabinho.
Sang hiệp 2, kịch bản của trận đấu không thay đổi. Monaco vẫn là đội bóng chủ động hơn. Trong bối cảnh đó, HLV Ranieri đã quyết định rút chân sút chủ lực Falcao rời sân ngay ở phút thứ 63.
James Rodríguez cũng được thử sức trong 20 phút cuối và tiền vệ người Colombia đã đứng trước 1 cơ hội nguy hiểm nhưng anh không thể tận dụng thành công.
Dù sao, tỷ số 1-0 cũng đủ khiến Monaco cảm thấy hài lòng khi họ đã giật lại ngôi đầu bảng từ tay Saint-Étienne.

Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về ?

Dr Daniel Mulino Vùng: Sunshine. Phone: (03) 9070 1974
Xem thêm