Mối tình đầy kỷ niệm

11:00' 21-08-2015
Mạnh mẽ đến cỡ nào khi yêu cũng trở thành một kẻ yếu đuối. Đúng, sau chia tay mỗi lần thấy hình ảnh gì giống kỉ niệm của chúng mình là nước mắt em tuôn ra.

ảnh minh họa

Em đã có một mối tình rất đẹp với anh – người đầu tiên em yêu bằng tất cả sự yêu thương của mình. Mới đây mà nhanh thật anh nhỉ, 1 năm của hai đứa mình đã trôi qua rồi đó. Nhưng, bây giờ chỉ còn mỗi mình em ôm nỗi nhớ đó về những kỉ niệm mà mình đã trải qua cùng nhau.

Em từng rất hạnh phúc, thứ hạnh phúc anh mang đến cho em khiến bao cô gái mơ ước. Em biết em cũng làm anh buồn nhiều. Thế nhưng anh nè, đã bao giờ anh nghĩ là em sẽ như thế nào khi anh nói rằng: ” Anh thương anh còn không hết, anh hết biết nói gì với em rồi”. Đối với đứa thật lòng yêu anh thì nó là vết cắt đau lắm. Em thương anh và quý anh lắm bởi vì anh vừa là người yêu và vừa là bạn thân duy nhất mà em có.

Quanh em bạn bè toàn những đứa hay xa lánh em, tụi nó nói em chảnh, tụi nó ghét em chỉ vì em khác biệt – vì em không cùng suy nghĩ với tụi nó rằng nó thích gây nhau nhiều hơn thích hòa bình. Chỉ có anh là bên em, anh hiểu con người thật của em ra sao.

Lúc chia tay, em không thể nào khóc được, em không thể tin được là có một ngày em như thế này vì một người xa lạ không phải người thân mình. Em nằm im như chết rồi, bỏ ăn luôn cả buổi tối hôm đó. Mạnh mẽ đến cỡ nào khi yêu cũng trở thành một kẻ yếu đuối. Đúng, sau chia tay mỗi lần thấy hình ảnh gì giống kỉ niệm của chúng mình là nước mắt em tuôn ra. Đang ăn ngon mà chợt nghĩ đến anh là bao nhiêu đồ ăn ngon em cũng không thể nuốt trôi nổi.

Cho đến hôm nay thì cũng gần 1 tháng kể từ ngày chia tay. Em vẫn còn nhớ anh, trong tiềm thức luôn có hình bóng anh. Nhưng mà, anh sẽ không là người em yêu nữa bởi vì giờ trong con người anh đã thay lòng đổi dạ, anh không còn thiết tha gì với em nữa hết. Nếu cứ mãi đắm chìm trong những gì gọi là kí ức thì chỉ có mình em là người đau khổ.

Em sẽ vượt qua tất cả để tiến về phía tương lai còn dài đằng đẵng phía trước. Nơi có người đang đứng chờ em đến và nối tiếp phần duyên còn dang dở kiếp trước

Em sẽ cất nó trong một góc trái tim. Nơi dành cho những người em không thể nào quên trong cuộc đời mình. Chào anh – người đầu tiên em yêu thật sự.

Cảm ơn anh vì anh đã cho em khoảng thời gian đầy kỉ niệm đó .

Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về ?

Relax For Life Japanese Massage Chairs Vùng: Peakhurst. Phone: 02 8307 0878
Xem thêm