Chúng tôi mới chỉ kết hôn được 2 năm nhưng cuộc hôn nhân của chúng tôi rất tẻ nhạt, không có sự lãng mạn và niềm vui. Mọi thứ giống như là địa ngục vậy.
Chồng tôi dường như không muốn quan hệ tình dục và tôi là người duy nhất “gợi ý chuyện đó” nhưng hầu như mọi lần anh ấy đều từ chối. Anh ấy bào chữa rằng, anh ấy mệt mỏi hoặc anh ấy chỉ vừa ăn xong bữa tối nên vẫn no.
|
|
|
Chúng tôi kết hôn được 2 năm mà mọi thứ cứ như ở địa ngục vậy. Ảnh minh họa |
Phần lớn các buổi tối, chồng tôi thường ngồi một mình, xem ti vi hoặc ngủ (anh ấy ngủ rất nhiều). Tôi rất mệt mỏi với mối quan hệ tẻ nhạt của vợ chồng mình.
Tôi phải làm gì bây giờ?
Chuyên gia tư vấn trả lời:
Chỉ mới kết hôn được 2 năm nên chắc rằng hôn nhân của hai bạn vẫn còn trong giai đoạn tuần trăng mật.
Tôi thấy rằng tinh thần của chồng bạn đang đi xuống, thậm chí có vẻ như anh ấy đang bị trầm cảm. Vì vậy, bạn phải nói chuyện với anh ấy để tìm ra nguồn gốc của vấn đề hơn là việc chỉ quan tâm đến vấn đề tình dục.
Khi bạn đang cảm thấy không an toàn trong một mối quan hệ, ham muốn tình dục của bạn được đẩy lên hơn bao giờ hết bởi bạn đang muốn được yêu và quan tâm.
Có lẽ chồng bạn đang bị áp lực gì đó tại nơi làm việc hoặc có những lo lắng mà anh ấy không muốn cho bạn biết về nó.
Những áp lực công việc có thể khiến chồng bạn thực sự mệt mỏi và không còn năng lượng cho việc “ân ái” với bạn nữa. Chính vì vậy, bạn cần tâm sự và hỏi han xem liệu mình có thể giúp gì cho anh ấy không.
Việc trung thực chia sẻ với nhau sẽ giúp xây dựng lại sự thân mật giữa bạn và chồng bạn, theo đó, chuyện “giường chiếu” của vợ chồng bạn cũng sẽ trở lại bình thường như trước.