Những thương vụ bom tấn này đang rơi vào tình trạng bế tắc.
Real muốn có Modric, Milan muốn có Kaka nhưng suốt hơn một tháng nay chưa có dấu hiệu nào cho thấy 2 thương vụ đình đám này sẽ được thực hiện thành công. Không những vậy, khi mà thời điểm TTCN đang đi dần đến ngày đóng cửa, cả 2 vụ đều đã rơi vào tình trạng bế tắc “toàn tập”. Mourinho bảo sẽ rất thoải mái nếu Kaka ở lại nhưng nếu anh ra đi cũng chẳng sao, vấn đề là Real sẽ không “cho không” Milan. Rất thẳng thắn, Mou đã đề cập đến hướng giải quyết: “Nếu muốn có người, hãy trả tiền.” Rossoneri đã ra giá nhưng con số 10 triệu euro đặt lên bàn phám không khiến phía Real “ấm lòng”.
Cuộc gặp gỡ giữa Galliani và Florentina Perez tại New York khi 2 đội đá giao hữu cũng không mang lại những tia sáng mới cho vụ chuyển nhượng. Ngay sau đó, thậm chí Galliani còn thẳng thắn thừa nhận thương vụ này là “gần như không thể”. “Các cuộc bàn bạc sẽ tiếp tục diễn ra. Nhưng tôi không muốn tạo ra ảo tưởng cho các CĐV. Thương vụ này quả thực khó, rất khó.” Không chỉ thương thảo Real giảm giá, Milan cũng phải thuyết phục Kaka giảm bớt yêu cầu về lương bổng. Rossoneri không đủ khả năng chi trả mức lương 9 triệu euro tiền vệ Brazil nhận tại Bernabeu. Một trụ cột tưởng như không thể đụng đến như Thiago Silva cũng đã bị đem bán vì mỗi năm anh ngốn của Milan 6 triệu euro, thế nên sẽ không có chuyện Kaka được nhận nhiều hơn con số này.
Kaka quá đắt với Milan
Kaka vẫn giữ sự im lặng nhưng ngoài thiệt hại về kinh tế, việc trở lại San Siro cũng tiềm ẩn những rủi ro khác. Liệu anh có thích hợp với sơ đồ chiến thuật của Allegri, vốn ưa dùng các lực sỹ cơ bắp như Boateng, Nocerino cho tuyến giữa? Và liệu việc quay lại khoác áo Milan có đảm bảo anh sẽ lấy lại phong độ. Còn khoảng 20 ngày nữa cho Milan nhưng nhìn cách đội bóng đỏ đen chi tiêu dè xẻn (mới mượn thêm Zapata), khả năng thành công trong vụ là Kaka rất nhỏ. Sau khi chứng kiến tiền vệ Brazil tỏa sáng trong trận giao hữu với chính Milan, Ronaldo cũng thốt lên rằng “tôi nghĩ anh ấy sẽ ở lại”.
Real quyết không giảm giá cho Milan và họ cũng đang rơi vào tình thế của Milan trong vụ Modric, lúc này Tottenham lại vào vai… Real. Càng ngày vụ việc đang dần bị chìm xuống, đội bóng Anh tỏ ra rất cương quyết, nếu không nhận được một lời đề nghị tương xứng, Modric sẽ ở lại. Ít ra cũng đã có những thiện chí từ phía Spurs khi chịu ngồi vào bàn đám, thậm chí đã có tin Tottenham đã đề nghị một cuộc gặp gỡ với Real để tháo gỡ những bế tắc suốt thời gian quan. Chủ tịch Daniel Levy đã chấp nhận giảm mức yêu cầu từ 45 triệu euro xuống 38 triệu, tuy vậy con số này vẫn còn cách khá xa so với đề nghị của Real.
Tiến thoái lưỡng nan
Tất cả những cầu thủ Real muốn các thêm vào để giảm mức chi tiền mặt vì những lý do khác nhau đều không sang White Hart Lane. Ngay cả việc đẩy Sahin ra đi để dọn chỗ cho Modric của Real cũng gặp rất nhiều khó khăn, Mourinho và BLĐ Los Blancos đều muốn có thể sớm thanh lý món hàng thừa này nhằm tránh khiến đội hình phình to. Chỉ khổ cho Modric, tiến không được, lui cũng không xong. Tiền vệ Croatia tiếp tục ở thế cô lập và tiếp tục sẽ phải tập luyện một mình trong những ngày tới. Đã trải qua rất nhiều ngày, Modric đã hết cách và mọi chuyện giờ phụ thuộc hoàn toàn vào Real và Tottenham. Với những bước tiến chậm chạp như vậy, khả năng Modric ở lại là hoàn toàn không nhỏ.
Trung Phương (24H.COM.VN)