Mill Park: Một người mẹ ba con trở thành nạn nhân mới nhất bị tử vong vì bệnh cúm
05:00' 01-11-2017
Một người mẹ ba con, cư ngụ ở vùng Mill Park, tên là Tennille Smith là nạn nhân mới nhất qua đời trong mùa cúm năm nay ở Úc. Trước khi qua đời, người phụ nữ này còn có một nghĩa cử cao đẹp là hiến thận của mình cho một gia đình khác.
Photo: GoFundMe/Supplied
Bà Smith bắt đầu bị bệnh vào ngày sinh nhật lần thứ 40 của mình. Gia đình bà kể lại rằng “Hôm đó, bà bị sổ mũi nhưng lại trì hoãn việc đến gặp bác sĩ. Chúng tôi chỉ nghĩ rằng những triệu chứng bệnh cúm của bà ấy sẽ nhanh hết”.
Thế nhưng, vài ngày sau, bà Smith đã bị ngất ở nhà và đã được đưa đến phòng chăm sóc chuyên sâu của bệnh viện Northern Hospital. Tại đó, người mẹ ba con này đã được điều trị bệnh cúm và bệnh viêm phổi, song bệnh tình của bà đã trở nên tồi tệ hơn, cho đến khi bà qua đời vào chiều thứ Sáu 27/10.
Gia đình của bà Smith cho biết thêm “Bà là một y tá chăm sóc trẻ sơ sinh tại bệnh viện Mercy Hospital và bà đã được tiêm phòng bệnh cúm. Bà ấy qua đời và bỏ lại ba đứa con, trong đó đứa nhỏ nhất chỉ mới 20 tháng tuổi. Trước khi chết, bà ấy còn hành động một cách vị tha bằng cách hiến thận của mình cho một gia đình khác đang cần được hiến tặng thận”.
Ngoài ra, anh trai của bà Smith, ông Cobey Seamer, cũng đã lập một trang web để quyên tiền cho ba đứa cháu của mình. Tính đến tối hôm 28/10, trang web này đã nhận được hơn $3,000 tiền quyên góp.
Mùa cúm năm nay là một trong những mùa cúm tồi tệ nhất trong nhiều năm qua ở Úc, với 215,280 trường hợp được xác nhận là nhiễm cúm và 504 người bị tử vong, tính đến thời điểm này trong năm nay.
Và mặc dù các quan chức y tế kêu gọi người dân nên tiêm phòng bệnh cúm, song có một vấn đề là vaccine ngừa cúm hiện đã trở nên kém hữu hiệu hơn so với những năm trước đây.
Hong Dao - Viet Times Australia (Published by Adpro Media P/L)