Không chiến và không… Cúp
Mặc dù mùa giải còn 2 tháng nữa mới kết thúc nhưng ngay từ lúc này, Milan dường như đã trắng tay. Tại Serie A, họ kém đội đầu bảng Inter tới 11 điểm. Mọi hy vọng lật đổ Nerazzurri dường như chỉ là chuyện viễn tưởng. Ở Italia Cup, Rossoneri cũng bị loại từ vòng “gửi xe” bởi Lazio. Mới đây nhất, giấc mơ UEFA Cup cũng bị bót nát bởi Bremen bằng trận hoà nhục nhã 2-2 ngay tại San Siro.

Thêm một lần nữa hàng thủ Milan bất lực trước những pha bóng bổng. Tại sao Maldini không có phản ứng gì, bất lực nhìn Pizarro đánh đầu tung lưới Dida? Senderos mặc dù có chiều cao 1m90 nhưng anh ở đâu trong tình huống đó? Thêm một lần nữa, Milan bị hạ gục bởi những pha không chiến.

Nói vậy để thấy rằng, muốn ghi bàn vào lưới Milan lúc này quá đơn giản: chỉ việc câu bóng vào khu vực 16m50. Chỉ trong vòng 3 tuần, 2 mục tiêu của họ: Scudetto và UEFA Cup bị “giết chết” theo cùng một kịch bản. Adriano đánh đầu hạ gục Abbiati trong trận derby Milano đúng 1 ngày sau Lễ tình yêu khiến cuộc tình “Scudetto-Milan” sớm phải chấm lìa. Trong khi đó 2 tuần sau, thêm một “quả bom” nữa được thả xuống San Siro từ “máy bay” Pizarro làm giấc mơ UEFA Cup của họ tan thành bọt xà phòng.

Kể cả Ancelotti có sử dụng bộ đôi trung vệ nào đi chăng nữa (Maldini-Kaladze trong trận gặp Inter hay Senderos – Bonera trước Bremen ở lượt đi rồi Maldini – Senderos trong trận lượt về) thì hiệu quả chống bóng bổng vẫn không được cải thiện. Đây đã là căn bệnh cố hữu của Milan từ khi trung vệ người Hà Lan, J. Stam rời San Siro và Ancelotti đã nhiều lần cảnh báo nhưng các ông chủ Milan vẫn cố tình giả câm giả điếc, dẫn đến cảnh trắng tay thêm một mùa giải nữa…

Hãy mua nốt Nedved, Berlusconi!

Sau trận thua Bremen, các diễn đàn Milan trên khắp thế giới đã bình chọn “Thùng rác vàng” của Rossoneri. Kết quả không có gì bất ngờ: bộ đội Berlusconi – Galliani có vinh dự nhận giải. Vì sao? Khi Milan cần củng cố hàng hậu vệ, bộ đôi kể trên mang về hết Shevchenko rồi đến Ronaldinho.

Trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông, khi Ancelotti phát đi tín hiệu SOS ở mức độ cao nhất, Berlusconi mới chịu xoa dịu bằng cách mang về Thiago Silva và Felipe Mattioni . Nhưng vấn đề là 2 anh chàng này đều chỉ dùng được ở mùa giải sau, trong khi Carlo rất cần bổ sung nhân sự cho tuyến phòng ngự ngay từ bây giờ.

Cuối cùng, Beckham cập bến San Siro mặc dù Ancelotti không hề cần sự có mặt của anh bởi từ lâu Milan đã không sử dụng những cầu thủ đá cánh thực thụ như ngôi sao người Anh. Với chính sách chuyển nhượng sai lầm như vậy, chính Berlusconi là người đã giết chết Milan, đưa họ vào cảnh trắng tay thêm một mùa giải nữa.

Cái được duy nhất của Rossoneri: màu xanh tràn ngập trong các bản báo cáo tài chính. Tuy nhiên, chừng đó tiền có đổi lại được những giọt nước mắt và nỗi buồn của các Milanista. Nếu Berlusconi tiếp tục theo đuổi chính sách làm kinh tế bằng đá bóng thì mùa Hè tới, ông hãy mang về San Siro nốt cả Pavel Nedved (người vừa nói treo giầy cuối mùa năm nay). Ai nữa: cả Cannavaro nữa đi cho đủ bộ QBV châu Âu
 

Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về ?

Canna Vùng: Subiaco. Phone: 1800 422 662
Xem thêm

nong nghiep; trong trot