Cái tên của Đệ nhất phu nhân Mỹ đã xuất hiện trên một loạt danh sách bình chọn như "Những người phụ nữ quyền lực nhất" của Forbes, "Những người đẹp nhất năm" của People, và "Những người gây ảnh hưởng nhất" của Time, kể từ khi chồng bà Barack Obama lên lãnh đạo nước Mỹ vào một năm trước. Mọi lời nói, cử chỉ, động tác, quần áo, giày dép của bà đều được săm soi kỹ lưỡng và dò đoán. "Đó không phải là điều tôi đã đề phòng trước", bà thừa nhận trong cuộc trả lời báo giới vào tuần trước, khi nhìn lại một năm trở thành Đệ nhất phu nhân. Nhưng khi được hỏi có điều gì hối tiếc, Michelle Obama khẳng định là không, và cam kết rằng sẽ mở rộng vai trò của mình trong năm tới. "Tôi là người luôn chắc chắn về mình 110%. Và đúng vậy, chúng tôi có thể làm nhiều hơn nữa".
Michelle Obama, cử nhân Luật Harvard 46 tuổi, đã dành cả năm qua để ổn định gia đình trong một cuộc sống mới, tại một thành phố mới, cố gắng tránh tạo thêm áp lực cho người chồng vốn đã nặng gánh, và tìm ra những cách gây thiện cảm về mình đối với công chúng. "Mục tiêu của chúng tôi là làm mọi thứ vốn đã được làm trước đó, để duy trì những truyền thống gia đình, nhưng vẫn phải biến đổi đôi chút để sao cho phù hợp", Telegraph dẫn lời phát biểu của Michelle với các phóng viên.