Không có một đồng nào được gửi đến bất kỳ một Tổ chức phi chính phủ (NGO) từ 2 trận bóng đá từ thiện của Lionel Messi tại Bogota, Colombia tháng 6/2012. Đó là những gì mà tờ El Mundo đã khai thác được.
“Messi trong trận đấu từ thiện tại Bogota”
Trong khi đó, tờ El Pais cũng của Tây Ban Nha trích lời Messi trả lời cơ quan Cảnh sát dân sự (Guardia Civil) rằng anh thừa nhận “các cầu thủ được nhận tiền ở Bogota” nhưng không biết số lượng là bao nhiêu. Và tất cả tiền nong đều do ông Jorge Messi, bố của ngôi sao người Argentina quản lý.
Ngày 29/11 vừa qua, Guardia Civil đến Barcelona gặp Messi, Alves, Pinto và Mascherano, những cầu thủ có liên quan đến trận đấu từ thiện mang tên “Messi và những người bạn” và “Phần còn lại của thế giới” vào ngày 21/06/2012 tại Bogota, Colombia. Cùng luật sư của mình, Messi đã trả lời rất ngắn gọn các câu hỏi của cơ quan điều tra.
“La Pulga” thừa nhận, trong năm 2012, anh có chơi các trận đấu từ thiện ở Colombia, Peru, Cancun (Mexico), Miami và Chicago (Mỹ), ngoài ra, còn có một kế hoạch ở Los Angeles nhưng bị thất bại.
Messi cho hay Guillermo Marin chính là người đứng rabán chương trình thi đấu cho các doanh nghiệp tại các quốc gia trên và đó được xem là những người trong ban tổ chức.
Với trường hợp trận đấu ở Colombia, Messi nói rằng anh có biết người trong BTC trận đấu nhưng cũng chỉ biết rằng anh ta ở Bogota và không biết Andres Barco là ai. Bởi theo thông tin ban đầu của cơ quan điều tra, Barco được coi là người đứng đầu mạng lưới rửa tiền bất hợp pháp thông qua các trận đấu của Messi.
Báo chí khi đó đã đưa tin, “Messi và những người bạn” sẽ dùng toàn bộ số tiền thu được ở Bogota để đem quyên cho một quỹ từ thiện ở Colombia. Nhưng thực tế, Messi đã trả lời: “Tôi và các bạn của mình không nhận tiền ở những trận đấu đó, ngoại trừ trận ở Bogota.
Nhưng tiền đó tôi không lấy mà được đổ vào quỹ Lionel Messi của tôi. Tôi không nhớ số lượng chính xác số tiền nhưng nó được viết trên một tấm séc lớn và sau đó tôi cùng Barco đã chụp ảnh. Sau đó, quỹ của tôi sẽ phân phối tiền ấy đến các Tổ chức phi chính phủ khác”.
Số tiền Messi thu được ở Bogota rơi vào 2,5 triệu USD và đến tận bây giờ, chưa có một Tổ chức phi chính phủ nào nhận được một đồng từ số tiền được trích ra từ đó. Bản thân Messi cũng nói rằng anh “không biết chính xác” số tiền này đã được chuyển đến đâu.
Còn số tiền mà các cầu thủ trong đội “Messi và những người bạn” hay “Phần còn lại của thế giới” như Radamel Falcao, Marek Hamsik, Teofilo Gutierrez và James Rodriguez sẽ được chia chác thế nào? Messi cũng không biết nốt! Anh nói: “Tôi không biết, nhưng ít nhất các đồng đội ở Barca thì không, còn các cầu thủ khác, tôi không biết một tý gì”.
Với cáo buộc giúp mafia buôn ma túy Colombia rửa tiền của ông Jorge Messi gần đây, e rằng Messi cũng không thể giúp ích gì hơn cho cơ quan điều tra bởi sự mù mờ về tiền bạc và am hiểu của anh về cách quản lý của ông bố mình!