Vào buổi sáng đẹp trời nọ, tôi thỏ thẻ với người đàn ông mình yêu “Anh ơi, em không bắt nạt anh nữa, từ nay em sẽ là con mèo ngoan nhé!”.
"Tôi nghĩ chúng ta cứ tiếp tục làm mèo đi bạn!"
Tôi đoán chàng nhất định hồ nghi trong lòng, không biết tôi lại sắp giở trò quái đản gì nữa đây nhưng mà, chắc chắn chàng cũng có chút âm thầm thích thú. Bởi dù sao, đó cũng là một dấu hiệu của hòa bình.
Thật lòng mình tôi rất mong tất cả phụ nữ trên thế gian này, thỉnh thoảng hãy tạm quên đi những chức danh đầy tự hào nhưng cũng đầy trách nhiệm như làm vợ, làm mẹ, làm người yêu … để toàn tâm toàn ý làm một con mèo. Khi đó, họ sẽ được âu yếm hơn, thấy bản thân được cưng chiều hơn và trong lòng thế nào cũng mềm dịu đi nhiều phần. Bởi nếu phải liệt kê ra một danh sách những tính từ để chỉ một con mèo, bạn sẽ dễ dàng bắt gặp những từ như mềm mại, nũng nịu, tinh nghịch, đáng yêu, thậm chí là lười biếng, ích kỷ. Nhưng không sao, hãy tin tôi, trong một số trường hợp, tự cho phép bản thân lười và ích kỷ là điều rất nên làm.
Phụ nữ luôn nghĩ mình có thể làm được tất cả mọi thứ và đa phần đều tin rằng phải đích thân nhúng tay vào thì mới an tâm được. Đặc biệt là khi cuộc đời bắt đầu được gắn với danh phận nào đấy liên quan đến một người đàn ông. Thôi được, tôi sẽ thẳng thắn hơn. Phụ nữ rất biết cách làm khổ mình. Vì tình yêu mà hạnh phúc với danh phận đó, vì tình yêu mà sẵn sàng hi sinh và làm nhiều thứ với danh phận đó và cũng chính vì tình yêu mà làm … cho người đàn ông bên cạnh mình thỉnh thỏang mệt luôn cả phần của mình. Phụ nữ có xu hướng muốn mọi thứ thật hoàn hảo, không thì sẽ suy diễn, tự ti rồi nghi ngờ, hoặc là ôm đồm nhiều quá mà căng thẳng thần kinh. Và dù có là trường hợp nào đi nữa, tôi cũng chỉ muốn họ dừng lại một chút và sống như một con mèo. Vậy làm thế nào để sống như một con mèo?
Hãy vui đùa
Đừng trầm trọng hóa hết mọi thứ. Chạy nhảy, đuổi bắt, sưởi nắng, leo cây … bạn hoàn toàn có quyền thả lỏng bản thân và làm những việc khiến mình được thoải mái nhất.
Ngủ và lười biếng
Những giấc ngủ ngắn cũng được nhưng hãy cho phép mình được lười biếng, tìm một nơi ít ánh sáng, êm ái và nhẹ nhàng để trốn mình.
Theo đuổi những việc bạn thích
Bạn nhìn con mèo mà xem, nó sẽ chạy theo và tìm hiểu đến cùng bất cứ thứ gì ngọ nguậy, kích thích trí tò mò của nó. Cuộc sống vốn dĩ là một cuộc thám hiểm đầy kỳ thú. Đừng bỏ lỡ bất cứ điều gì hấp dẫn bạn.
Trầm ngâm và yên lặng
Bọn mèo rất giỏi trong việc bất động kể cả khi có rất nhiều khoảng thời gian trong ngày chúng vui đùa và chạy nhảy. Vậy tại sao bạn không học chúng và dành cho mình ít khoảnh khắc trống rỗng vô lo?
Thành thật với cảm xúc
Khi thích thú hay sung sướng, mèo sẽ biểu hiện ngay bằng cách gừ gừ nhè nhẹ. Còn con người chúng ta thì sao? Hạnh phúc sẽ mỉm cười. Thế nên hãy cười nhiều lên nhé!
Bày tỏ yêu thương bằng hành động nhiều hơn
Những cái ôm, nụ hôn, dụi đầu nhõng nhẽo. Đừng bao giờ quên chúng chính là điều khiến cuộc sống dễ chịu hơn.
Dám mạo hiểm
Cứ leo lên một cái cây nếu bạn muốn leo lên ngay cả khi bạn không biết làm sao để leo xuống. Bởi không sớm thì muộn cũng sẽ có người giúp bạn hoặc không nhất định tự bạn sẽ tìm được đường xuống. Sự thích thú nằm trong suốt quá trình lên và xuống đó.
Trình bày điều bạn muốn
Hãy trao đổi một cách tích cực. Khi bạn cần sự quan tâm, hãy đòi hỏi rõ ràng và cụ thể. Đừng phát ra những tín hiệu mơ hồ bởi không phải tất cả mọi người đều hiểu được bạn nghĩ gì.
Bạn thấy đấy, khi đọc đến đây, tôi nghĩ mấu chốt của việc làm mèo đó là thả lỏng tinh thần cũng như thể xác. Tất cả những ảo tưởng cùng suy diễn mà chúng ta vốn để chúng tự sinh sôi nảy nở trong đầu chính là thứ khiến chúng ta nghẹt thở trước tiên. Có lần người đàn ông của tôi hỏi ‘Tại sao phụ nữ lại hay suy diễn đến thế?” Tôi bảo bởi họ không đủ tự tin vào cái người hàng ngày nói yêu mình. Chàng không đồng ý và cho rằng đó là sự ngụy biện của phụ nữ. Thực ra khi trả lời xong, tôi mới hay chột dạ. Vì đấy là một câu không nên trả lời sau khi hứa “em sẽ là con mèo ngoan”. Rõ ràng cái lí do tôi đưa ra đầy tính khiêu khích, đi ngược lại nguyên lí con mèo. Và phụ nữ thường vậy, một cách vô thức sẽ sa chân vào cái hố, nơi mà thay vì đưa tay lên gọi “anh ơi kéo em lên” thì lại “tại sao anh lâu thế?”. Có một đặc tính khá thú vị ở những con mèo, đó là nó cho chúng ta cảm giác mình luôn bé bỏng và cần nhiều sự yêu thương, che chở. Tuy nhiên, theo các giáo trình dạy cách đối xử với một con mèo có ghi rõ rằng, trong suy nghĩ của mèo, không có quan hệ chủ - tớ trung thành mà là mối quan hệ ngang hàng. Tôi nhận thấy đây là một tuyệt chiêu. Hơn ai hết trên đời này, những người đàn ông bên cạnh bạn luôn là người thích cảm giác được thống trị và làm chủ. Tôi biết có rất nhiều phụ nữ giỏi và độc lập, có khả năng làm được nhiều thứ, thậm chí còn tốt hơn đàn ông. Nhưng cuối cùng họ cũng không thể có được cái gọi là lí trí bản năng. Vậy nên đôi lúc đừng nắm tay mình quá chặt, buông ra và đưa cho người đàn ông của bạn. Có gì là sai khi bạn dựa vào vai anh ấy và để anh ấy chống cả thế giới giúp cho bạn? Sẽ không ai có thể trách cứ nếu bạn có vụng về một chút, biết ít đi một chút, dịu dàng đi một chút. Phụ nữ hạnh phúc không phải là phụ nữ yêu được người đàn ông mà tất cả những người khác mong muốn, phụ nữ hạnh phúc là người biết biết cách khiến người đàn ông của mình cảm thấy được mong muốn.
Vào một ngày đẹp trời khác, tôi hỏi lại chàng “Em làm con mèo có tốt không?”. Chàng trả lời “Về cơ bản là tốt nhưng nếu em thấy bắt nạt anh mà vui thì em không cần phải làm con mèo ngoan đâu”. Nếu là bạn, bạn sẽ thôi làm mèo? Riêng tôi thì nghĩ là không nên, vì câu trả lời của chàng có quá nhiều cạm bẫy. À mà không, ngay từ câu hỏi, tôi đã lại sai rồi, lại tự xô mình xuống hố rồi. Phụ nữ cứ thích hỏi khó và sau đó bất kỳ câu trả lời nào từ chàng cũng đều không thỏa mãn. Thế là để tự thỏa mãn, họ suy diễn … Thôi không xong, tôi nghĩ chúng ta cứ tiếp tục làm mèo đi bạn.
Authors: Phong Lan - Source: Cam Nang Gia Dinh