Melbourne: Voi con mới sinh tại Sở thú Melbourne Zoo đã có chuyển biến tốt hơn
00:00' 25-06-2016
Cuộc chiến cứu sống chú voi con mới sinh bị mắc bệnh lạ ở Melbourne đã có chuyển biến tốt hơn vào hôm thứ Năm 23/6.
Photo: Wayne Taylor
Chú voi con châu Á mới chào đời vào hôm thứ Tư tuần trước 15/6 nhưng không thể đứng được vì hai chân trước bị cong về phía sau. Điều này cũng đồng nghĩa voi con không thể bú voi mẹ Num-oi.
Tuy nhiên, vào hôm thứ Năm 23/6, trưởng bác sĩ thú y của Sở thú Melbourne Zoo, Tiến sĩ Michael Lynch, cho biết dù đang trong tình trạng nguy kịch, chú voi này vẫn có những dấu hiệu cải thiện và khỏe hơn trong suốt cả ngày.
Trưa hôm đó, voi con được giữ cố định để tháo bột ở chân phải và bó bột chân trái. Việc bó bột nhằm khắc phục những vấn đề về gân mà voi con mắc phải khi mới sinh.
Tiến sĩ Lynch cho biết những hình ảnh X-quang được chụp tại chuồng của chú voi này cho thấy chân phải của chú voi đã có sự cải thiện. Bác sĩ Lynch nói rằng việc điều trị có cơ hội tốt để thành công. Voi con cũng đã được truyền dịch và bú bằng bình pha giữa sữa bột và sữa mẹ.
Bác sĩ Lynch cũng chia sẻ rằng việc ưu tiên hàng đầu đối với người chăm sóc là nuôi dưỡng mối liên kết giữa hai mẹ con chú voi. Do vậy, nhân viên sở thú có những buổi giới thiệu mỗi ngày để hai mẹ con chú voi được quấn quít với nhau. Nhờ đó, voi mẹ Num-oi có thể nhìn thấy và lắng nghe từ voi con trong hầu hết thời gian gặp gỡ.
Tiến sĩ Lynch cho biết những hình ảnh X-quang được chụp tại chuồng của chú voi này cho thấy chân phải của chú voi đã có sự cải thiện. Bác sĩ Lynch nói rằng việc điều trị có cơ hội tốt để thành công. Voi con cũng đã được truyền dịch và bú bằng bình pha giữa sữa bột và sữa mẹ.
Bác sĩ Lynch cũng chia sẻ rằng việc ưu tiên hàng đầu đối với người chăm sóc là nuôi dưỡng mối liên kết giữa hai mẹ con chú voi. Do vậy, nhân viên sở thú có những buổi giới thiệu mỗi ngày để hai mẹ con chú voi được quấn quít với nhau. Nhờ đó, voi mẹ Num-oi có thể nhìn thấy và lắng nghe từ voi con trong hầu hết thời gian gặp gỡ.
Trường hợp của chú voi này chưa từng được ghi nhận và có tên gọi là chứng cong cổ chân bẩm sinh. Chú voi Num-oi được chuyển đến từ Thái Lan đã mất đứa con đầu tiên vừa được 11 tháng tuổi sau vụ tai nạn trong lúc chơi đùa với bánh xe.
Hong Dao - Viet Times Australia (Published by Adpro Media P/L)