Melbourne: Thị trưởng Doyle phát biểu về việc thuốc lá đã giết chết mẹ mình trong cuộc họp hội đồng

21:00' 07-06-2017
Thị trưởng thành phố Melbourne Robert Doyle đã kể lại hoàn cảnh “khủng khiếp” của người mẹ quá cố trong một bài phát biểu đầy cảm xúc để lên án việc hút thuốc lá.

Photo: Herald Sun
Thị trưởng Doyle cũng sẽ viết thư gửi đến Thủ hiến Daniel Andrews để kiến nghị ban hành lệnh cấm các tổ chức chính trị nhận tiền quyên góp từ ngành công nghiệp thuốc lá.
Mẹ của Thị trưởng, bà Beverley, đã qua đời vì căn bệnh ung thư phổi hồi năm 2007, và sự mất mát lớn lao này đã được ông Doyle nhắc lại trong suốt cuộc họp hội đồng diễn ra vào tối thứ Ba 30/5.
Song song đó, Thị trưởng Doyle ủng hộ đề xuất của Phó Thị trưởng Arron Wood về việc không nhận tiền đóng góp từ các công ty kinh doanh thuốc lá vào quỹ hưu bổng Vision Super của Hội đồng thành phố.
Hội đồng thành phố Melbourne cũng sẽ yêu cầu các ngân hàng chuẩn bị hợp đồng “xác nhận chấm dứt mối quan hệ với ngành công nghiệp thuốc lá”.
Thị trưởng Doyle, kiêm Chủ tịch của tổ chức Y tế Melbourne, phát biểu rằng ông rất ủng hộ động thái trên.
“Hội đồng thành phố sẽ không nhận tiền quyên góp từ ngành công nghiệp thuốc lá. Tôi nghĩ rằng các ngân hàng và các quỹ hưu bổng đang làm việc với chúng tôi cũng không nên có bất kỳ mối liên hệ nào và không nhận tiền quyên góp từ các công ty kinh doanh thuốc lá. Đối với tôi, đây là một điều rất cá nhân – Mẹ của tôi đã qua đời sau một cuộc chiến trường kỳ với căn bệnh ung thư mà nguyên nhân là từ việc hút thuốc lá”, ông Doyle nói.
Hong Dao - Viet Times Australia (Published by Adpro Media P/L)

Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về Giáo dục?

Marian College Vùng: Sunshine West. Phone: 9363 1711
Xem thêm

Truờng trung học tại trung tâm Sunshine có nhiều học sinh gốc Việt theo học và thành công nhất