Melbourne: Sản phụ chuyển dạ, sinh em bé tại ngã tư tấp nập
03:00' 07-03-2017
Một sản phụ đã bất ngờ chuyển dạ và sinh em bé tại một ngã tư đông đúc thuộc thành phố Melbourne.
Photo: theage.com.au
Mặc dù dự kiến, chị Isobel Hutchinson sẽ sinh em bé vào thứ Hai 6/3, nhưng con trai của chị, bé Louis, đã chào đời sớm vào sáng thứ Tư 1/3, tại một ngã tư tấp nập ở Melbourne.
“Tôi bắt đầu cảm thấy những đợt co thắt bất thường khi còn ở nhà vào khoảng 6am hôm 1/3, nhưng tôi không nghĩ nhiều về điều đó”, chị Hutchinson nói.
Vì cho rằng một vài hôm nữa mới đến ngày sinh nở, chị Hutchinson vẫn làm việc như bình thường, đưa con gái Sabine, ba tuổi, đến lớp học múa trên đường Lygon Street, và đi mua quà sinh nhật cho bé Sabine.
Chồng của chị, anh Samir Younes, cho biết khi anh rời khỏi nhà vào buổi sáng thì “không có dấu hiệu khẩn cấp”.
Thế nhưng, chỉ một vài tiếng sau khi anh Younes đi làm, anh đã phải vội vàng di chuyển từ đường La Trobe Street thuộc trung tâm thành phố để đến bên vợ ở vùng Carlton.
“Tôi nhận được một cuộc gọi từ cô ấy vào khoảng 11am hôm đó và tôi liền quay về vùng Carlton. Vợ tôi bị vỡ ối ở giữa đường Lygon Street”, anh Younes cho biết.
Anh nói rằng cuối cùng thì anh cũng đến nơi vợ anh đang chờ và đỡ chị lên xe hơi của anh để đến bệnh viện.
Tuy vậy, khi đang đi trên đường, cả hai đã buộc phải dừng lại tại một trạm xăng ở góc đường St Georges Road và đường Bell Street. “Tôi đã sinh em bé tại đó”, chị Hutchinson chia sẻ.
Chồng chị đã gọi đến đường dây Triple Zero để nhờ hỗ trợ. Sau đó, các nhân viên y tế đã đến giúp đỡ cả hai mẹ con.
Tại bệnh viện Mercy Hospital, hai vợ chồng chị Hutchinson vẫn không thể tin rằng họ đã trải qua một ngày đáng nhớ như vậy. “Tôi nghĩ rằng bây giờ thì chúng tôi đã ổn”, anh Younes nói.
Hong Dao - Viet Times Australia (Published by Adpro Media P/L)