Melbourne: Một kẻ sát nhân bịa chuyện để thoát tội về cái chết của một đứa bé sơ sinh
09:00' 01-09-2017
Hôm 29/8, kẻ bị cáo buộc sát hại một em bé sơ sinh ở Melbourne đã tuyên bố rằng, đứa bé này bị tử vong là do hắn quá hoảng sợ trước một con nhện, và vô tình khiến bé bị lăn ra khỏi nệm, rơi xuống đất.
Photo: Supplied
Bé trai này tên là Chayse Dearing, chỉ mới sáu tháng tuổi, được các đội cứu hộ khẩn cấp phát hiện tại một căn nhà ở vùng Glenroy vào sáng ngày 26/6/2016.
Khi đó, đứa bé này đang trong tình trạng nhợt nhạt, thâm tím, có chất ma túy đá ở trong người.
Người bạn trai của mẹ đứa bé tên là Dwayne Lindsay, 34 tuổi, đã bị khởi tố về tội giết người.
Tòa án đã được cho biết rằng, người đàn ông này đang chăm sóc bé Chayse trong khi mẹ của bé, cô Michelle Dearing, ra ngoài để mua sắm.
Người này nói với bạn gái của mình rằng, hắn đã cảm thấy như có một con nhện đang bò trên người của mình, và vì vậy hắn sợ đến nỗi bị giật nảy người, khiến đứa bé bị lăn ra khỏi nệm và phần đầu đập vào chiếc lò sưởi treo tường.
“Dwayne khai rằng hắn nhìn thấy máu loang ra xung quanh bé Chayse”, bác sĩ pháp y Geetika Badkar cho biết tại Tòa án Sơ thẩm Melbourne vào hôm thứ Ba 29/8.
“Đứa bé được phát hiện trong tình trạng thâm tím quanh cổ, phần đầu bị chấn động mạnh, có những vết thương ở bộ phận sinh dục và máu chảy quanh mũi. Rõ ràng là em đã bị đánh bằng một vật thể không sắc nhọn, dẫn đến việc bị chấn thương ở phần đầu và bộ phận sinh dục”, bác sĩ Badkar nói.
Bé Chayse đã tử vong tại Bệnh viện Nhi đồng Hoàng gia Melbourne hai ngày sau khi được nỗ lực cứu sống.
Ngoài ra, hàm lượng ma túy đá ở mức thấp đã được phát hiện trong nước tiểu của bé Chayse, và bác sĩ Badkar không thể cho biết làm cách nào lượng ma túy này đã được đưa vào cơ thể của đứa bé.
Hong Dao - Viet Times Australia (Published by Adpro Media P/L)
Bạn đang tìm dịch vụ về Siêu thị?
chuyên bán các loại thực phẩm tươi ngon như trái cây, thịt, cá,...