Sống dưới 2 thân phận hai nhân cách đối lập nhau tuyêt chiêu cho hình tượng nhiều nam chính xứ Hàn
Tốt - xấu nhiều khi chỉ là một ranh giới. Không có nhân vật nào hoàn toàn tốt và cũng không có một ai luôn đeo mặt nạ của cái xấu. Và ngay từ chính trong vũng bùn đen cái tốt mới tồn tại.
1. Anh hùng "2 mặt" - Joo Won
Nói về "kẻ hai mặt" không thể không kể đến "anh hùng đeo mặt nạ" Lee Kang To. Là một tên "Hàn gian" và anh hùng cứu quốc là 2 nhân vật tưởng chừng như không có mối liên hệ gì với nhau, nếu có thì chính là quan hệ kẻ thù ở hai đỉnh đối lập. Nhưng trong Bridal mark (Mặt nạ cô dâu) đó chính là 2 bộ mặt làm nên nhân vật huyền thoại nổi tiếng xứ Hàn, anh hùng đeo mặt nạ Lee Kang To(Joo Won).
Sống để che dấu thân phận, người anh hùng cứu quốc bị gằng xé giữa hai thái cực, khi đeo mặt nạ lên mình anh được người dân Hàn Quốc tung hô như một lý tưởng một tấm gương anh hùng giữa cuộc sống bị đọa đày và kiếp sống nô lệ lầm than.
Nhưng khi bỏ xuống chiếc mặt nạ cô dâu trở về với khuôn mặt của chính mình Joo Won lại phải khoác lên mình một chiếc mặt nạ vô hình là một tên "chó Nhật" bị chính đồng bào và những người mình yêu thương phỉ nhổ. Đặt cược cả tính mạng để bảo vệ hình ảnh người anh hùng, Lee Kang To đã phải sống giữa lòng kẻ thù và mang trên mình nhiều bí mật.
Joo Won trong phim luôn man mác buồn với nhiều nỗi đau
2. Kẻ 2 mặt "ngớ ngẩn" Kim Soo Hyun
Kim Soo Huyn thực sự là một diễn viên thực lực hàng đầu xứ kim chi hiện tại. Diễn xuất xuất sắc tuyệt vời của "người đàn ông đến từ phương xa" trong bộ phim điện ảnh ăn khách nhất lịch sử Hàn Quốc Secretly greatly (Ẩn thân) năm 2013 là điều khiến giới chuyên môn và đông đảo fan hâm mộ công nhận.
Che giấu tuyệt vời dưới lớp vỏ một "thằng ngốc" ai còn nhận ra điệp viên xuất sắc nhất Triều Tiên nữa không?
Trong hơn 2 tiếng của bộ phim Kim soo Hyun hóa than thành nhân vật "ẩn thân" vì mệnh lệnh của tổ chức, vì nhiệm vụ được giao phó trở thành một thằng ngốc, ngớ ngẩn chỉ để che dấu thân phận và tài năng với vô số tình huống hài bất đắc dĩ khiến mỗi người đến rạp đều phải bật cười và suy ngẫm. Con số 3.4 triệu người đến rạp chỉ sau 5 ngày công chiếu chưa phải là kết thúc, đó không chỉ là một minh chứng cho một bộ phim thành công mà còn là sự khẳng định tình yêu mến sự công nhận đối với diễn viên mà Kim Soo Huyn - kẻ 2 mặt ngốc ngếch vô cùng xuất sắc của điện ảnh Hàn trong năm 2013.
3. "Đại mĩ nam" 2 mặt - Jo In Sung
Không hiểu sao những "kẻ 2 mặt" thường là những mĩ nam mà điểm trai nhất là "đệ nhất mĩ nam Hàn" - Jo In Sung, kẻ lừa đảo trong That Winter, the Wind Blows (Gió mùa đông năm ấy). Khuôn mặt đẹp chính là mầm tai họa, trong phim, Jo In sung vào vai Oh Soo một playboy chính hiệu, một tay cờ bạc chuyên nghiệp, thay người yêu như thay áo. "Vương tình khắp nơi" và bỏ rơi tình cũ, Oh Soo đã phải trả một giá đắt khi lâm vào cảnh tù tội, buộc phải gánh một món nợ khổng lồ. Để tự cứu mình, Oh Soo tận dụng khả năng của mình bắt tay vào "dự án" mới mà con mồi là cô tiểu thư mù của tập đoàn tài phiệt lớn Oh Young (Song Hye Kyo).
Ông anh trai hờ với bộ mặt thật bị che giấu với âm mưu chiếm đoạt tài sản của cô em gái hờ, nhưng tình cảm lại bén rễ, và một câu chuyện tình yêu cảm động và đẹp đẽ được phát sinh giữa nền tuyết trắng trong Gió mùa đông năm ấy.
4. Kẻ 2 mặt "nguy hiểm" Yoo Seung Ho
"Em trai quốc dân" Yoo Seung Ho ngày nào đã lớn, cậu bé dễ thương đã trở thành nhân vật "nguy hiểm" hàng đầu màn ảnh Hàn 2013 - kẻ sát nhân xảo quyệt Harry Borrison. Trong I miss you, bộ phim "đẫm nước mắt nhất màn ảnh Hàn", "tiểu So Ji Sub" đang dần khẳng định tên tuổi của mình trên màn ảnh nhỏ như một diễn viên thế hệ mới với lối diễn chân thực, sâu sắc đáng ngạc nhiên.
Một Harry với một tuổi thơ dư dỗi, vết hằn trong kí ức và cả trong tim khiến khao khát trả thù những kẻ đã phá hoại tuổi thơ biến thành tội ác. Khuôn mặt thiên thần, nụ cười bao dung che dấu hoàn hảo một trái tim đầy máu và bạo lực. Với vai một kẻ đa nhân cách, "nam thứ" Yoo Seung Ho có dịp thể hiện tài diễn xuất đáng nể của mình, đồng thời chiếm được tình cảm của vô số khán giả nữ bằng vẻ đẹp mĩ nam buồn thu hút.