Một em bé sơ sinh ở Hungary chào đời sau 3 tháng được các bác sĩ duy trì sự sống trong cơ thể người mẹ bị chết não.

Ảnh siêu âm thai nhi trong bụng người mẹ.

Theo Telegraph, người mẹ 32 tuổi bị đột quỵ khi đang mang thai 15 tuần. Sau hai ngày chiến đấu giành giật sự sống, các chức năng tuần hoàn và cơ quan nội tạng quan trọng của thai phụ đều ngừng hoạt động, giáo sư Bela Fulesdi, giám đốc một trung tâm y tế thuộc đại học Debrecen, cho biết.

Tuy nhiên, điều kỳ diệu là thai nhi “vẫn sống và đạp” trong bụng người mẹ. Các bác sĩ sau đó hỏi ý kiến người nhà thai phụ là nên tắt hết các thiết bị hỗ trợ sự sống hay để chúng hoạt động bình thường để cứu thai nhi.

Trong 92 ngày, người mẹ được cho ăn bằng một loại chất lỏng dinh dưỡng đặc biệt và tình trạng phát triển của thai nhi được theo dõi qua các máy cảm biến.

"Chúng tôi có gắng duy trì sự sống cho đứa bé trong 3 tháng. Đến tuần 27, chúng tôi tiến hành phẫu thuật giúp bé chào đời", giáo sư Fulesdi nói. "Bé đã được cho về nhà và đang trong quá trình phát triển".

Sau khi tiến hành ca mổ, hệ thống hỗ trợ sự sống cho người mẹ được tháo ra. Hai quả thận, tuyến tụy và tim của cô được người nhà đồng ý hiến tặng cho các bệnh nhân khác.

Đội ngũ y bác sĩ ở Debrecen nói thêm rằng trên thế giới mới có hai trường hợp thai nhi chào đời khi người mẹ phải cần đến hệ thống hỗ trợ sự sống từ giai đoạn đầu của thai kỳ.

Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về ?

The Human Network Vùng: Gosford. Phone: 02 4302 0753
Xem thêm