Một sinh viên Mỹ đã may mắn sống sót sau khi rơi từ tầng 10 xuống và mắc kẹt giữa hai tòa nhà ở New York suốt 24 giờ.
Asher Vongtau
Asher Vongtau, 19 tuổi, đến từ thành phố Pittsburgh, bang Pennsylvania, phải ép mình trong không gian chật hẹp chỉ rộng khoảng 0,5m sau khi anh rơi xuống một khe hẹp giữa khu để xe và ký túc xá của Đại học New York. Tuy nhiên, mọi người chưa rõ bằng cách nào anh ấy lại rơi xuống đó.
Các lính cứu hỏa đã phải phá vỡ một bức tường gần đó để tiếp cận và đưa chàng sinh viên xuống. Thật may mắn và không thể tin nổi, Vongtau vẫn còn tỉnh táo trong lúc được giải cứu.
“Cậu ấy vẫn tỉnh táo khi được đưa ra khỏi đó nhưng trong tình trạng sức khỏe rất yếu”, Joseph Schiralli, trưởng nhóm cứu hỏa trả lời Tờ Tin tức hàng ngày New York.
Những người bạn của Vongtau thông báo, Voungtau mất tích sau khi người thanh niên này không trả lời tin nhắn của họ hôm thứ Bảy. Trước đó, nhiều người đã nghe thấy tiếng kêu cứu phát ra từ khu vực ký túc xá.
Cảnh sát vẫn đang điều tra để xác định liệu chuông báo động sai có phải là nguyên nhân khiến Vongtau ngã xuống hay không.
"Tôi thấy cậu ấy chạy thục mạng xuống cầu thang trong lúc mọi người rời khỏi tòa nhà vì chuông báo động kêu", Colin Chenel, một người bạn của Vongtau, cho biết.
Vongtau vẫn đang trong tình trạng nguy hiểm và hiện đang được điều trị tại bệnh viện Bellevue.