Các máy bay Pháp đã đánh bom các căn cứ quân nổi dậy và kho hàng của chúng trong vùng hẻo lánh mạn bắc Mali để cắt đứt đường cung cấp. Ngoại trưởng Pháp Laurent Fabius phát biểu trên đài phát thanh Inter rằng quân nổi dậy không thể chịu đựng lâu mà không có thêm hàng cung cấp.
Quân đội Pháp đã đánh bật các tay súng Hồi giáo ra khỏi Gao và các thị trấn khác
30 máy bay phản lực hôm Chủ nhật đã không kích quanh Tessalit giữa lo ngại quân nổi dậy có thể tập hợp trở lại trong vùng núi. Ở Paris, Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden ủng hộ kế hoạch một lực lượng do châu Phi cẩm đầu và cuối cùng là chiến dịch của LHQ tại Mali.
Phát biểu bên cạnh Tổng thống Pháp Frncois Hollande, người mới thăm Mali hồi cuối tuần trước, ông Biden nói họ thống nhất rằng quân đội châu Phi sẽ đảm nhiệm thay lực lượng Pháp “càng nhanh càng tốt” trước khi LHQ chỉ huy chung. Ông Hollande nói nhiệm vụ do Pháp dẫn đầu vẫn sẽ tiếp tục, với mục tiêu lập lại “toàn vẹn lãnh thổ” của Mali trước khi các chiến dịch hòa bình bắt đầu.
Trong khi đó quân nổi dậy Tuareg (MNLA) ở mạn bắc Mali hôm thứ Hai nói họ đã bắt được 2 nhân vật nổi dậy cao cấp Hồi giáo đang chạy trốn không kích của Pháp về hướng biên giới Algeria. Đó là Mohamed Moussa Ag Mohamed, một lãnh đạo Hồi giáo, kẻ đã áp đặt luật sharia hà khắc tại thị trấn Timbuktu; và Oumeini Ould Baba Akhmed, được coi là kẻ chịu trách nhiệm về vụ bắt cóc một con tin người Pháp.
Authors: My Anh - Tổng Hợp từ Internet
Bạn đang tìm dịch vụ về Siêu thị?
chuyên bán các loại thực phẩm tươi ngon như trái cây, thịt, cá,...