Người đàn ông, 56 tuổi và sống tại thành phố Gwangju, đã qua đời cách đây vài ngày vì căn bệnh ung thư. Vào năm 1993 ông đã mở một tài khoản tại ngân hàng. Do không nhớ tên thật nên ông tự xưng là Na Hae-dong. Sau nhiều năm tích cóp, Na đã dành dụm được 128 triệu won (100.000 USD). Khi được chẩn đoán mắc bệnh ung thư, Na muốn rút tiền để chữa bệnh. Thật không may, tài khoản của ông bị phong toả do luật pháp Nam Hàn cấm dùng tên giả để mở tài khoản. Đây là một trong những biện pháp chống tham nhũng của chính phủ.

Na kiếm sống bằng nghề thu lượm phế liệu với một chiếc xe kéo. Trong suốt vài chục năm ông chỉ ngủ ngoài trời trên chiếc xe. Mãi tới năm 2007 Na mới chuyển vào sống trong một container chở hàng. Ông không hề biết rằng tài khoản đã bị phong toả nên vẫn tiếp tục gửi tiền vào đó. Hiểu được hoàn cảnh éo le của người đàn ông vô gia cư, giới chức thành phố Gwangju yêu cầu toà án cho phép ông lấy tên thật là Na Hae-dong. Tuy nhiên, ông đã qua đời trước khi toà án ra quyết định. Rất có thể toà án sẽ sung công số tiền tiết kiệm của Na.

Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về ?

MRC North West Vùng: St Albans. Phone: 1300 676 044
Xem thêm