Mới đây, một đôi vợ chồng không thể thống nhất việc đặt tên cho con trong hơn ba năm qua đã bị Toà án Liên bang yêu cầu “nỗ lực thực sự” để giải quyết vấn đề này.
Ảnh minh họa
Theo Toà án được biết, đôi vợ chồng này đã ngoài 40 tuổi và đã sống với nhau khoảng 1 năm. Tuy nhiên, mối quan hệ giữa họ đã nhanh chóng rạn nứt khi người vợ mang thai và đứa bé đã sống với mẹ kể từ khi chào đời. Năm ngoái, ba của đứa bé đã nộp đơn lên Toà án Liên bang để đòi quyền làm cha. Vì là người hâm mộ túc cầu nên ông muốn đặt tên cho con theo tên của một cầu thủ nổi tiếng, nhưng mẹ của đứa bé không đồng ý và muốn đặt tên khác cho con.
Cả hai đã gọi con bằng hai cái tên khác nhau trong 3 năm 6 tháng qua và không thể hoà giải về vấn đề này. Vụ việc cũng khiến thủ tục đăng ký khai sinh cho đứa trẻ bị chậm trễ. Xét thấy mối quan hệ bất hoà giữa đôi vợ chồng này sẽ tiếp tục tồn tại, Thẩm phán Maurice Phipps đã cho phép người vợ có quyền quyết định về việc học, sức khoẻ, tôn giáo, văn hoá và quyền đặt tên cho con và bà phải viết thư cho ba của đứa bé để thông báo về các quyết định của mình.
Kim Phụng - Viet Times