Mạng xã hội đối mặt "án phạt" vì đăng tài liệu phỉ báng

13:00' 12-10-2021
Bộ trưởng Truyền thông Australia, Paul Fletcher, cho biết chính phủ đang xem xét một loạt các biện pháp nhằm buộc các hãng truyền thông xã hội có trách nhiệm hơn đối với tài liệu phỉ báng xuất bản trên nền tảng của họ.

Trong cuộc phỏng vấn với ABC, ông Fletcher cho biết: “Chúng tôi mong đợi một cách thực hiện vững chắc hơn từ các nền tảng”.

Trước đó, Thủ tướng Australia Scott Morrison gọi các phương tiện truyền thông xã hội là “cung điện của kẻ hèn nhát” khi cho biết các nền tảng này nên được coi là nhà xuất bản khi các bình luận phỉ báng của những người không rõ danh tính được đăng tải.

“Mạng xã hội đã trở thành cung điện của kẻ hèn nhát, nơi mọi người có thể vào đó, không nói họ là ai, phá hủy cuộc sống của những người khác, nói những điều xấu xa và xúc phạm mọi người. Nhưng họ làm những điều này mà không bị phạt”, Thủ tướng Australia nói.

Ông Fletcher cho biết chính phủ đang xem xét lựa chọn coi họ là nhà xuất bản và mức độ trách nhiệm nói chung của các nền tảng, chẳng hạn như Twitter và Facebook, khi tài liệu phỉ báng được xuất bản trên trang web của họ.

Khi được hỏi liệu chính phủ có xem xét luật phạt các nền tảng mạng xã hội đăng tải tài liệu phỉ báng hay không, ông Fletcher cho biết chính phủ đang xem xét “một loạt” các biện pháp. “Chúng tôi sẽ trải qua một quá trình xem xét một cách cẩn thận, có phương pháp”, ông nói.

Vào tháng trước, tòa án cao nhất của Australia đã ra phán quyết rằng các nhà xuất bản có thể phải chịu trách nhiệm về các bình luận công khai trên các diễn đàn trực tuyến, một phán quyết khiến Facebook và các tổ chức tin tức chống lại nhau. Điều này cho thấy chính phủ Australia muốn mở rộng các cảnh báo đến các nền tảng có tính tương tác giữa công chúng với nhau./.

Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về Giáo dục?

Williamstown High School Vùng: Williamstown. Phone: 9393 9039
Xem thêm

Trường có truyền thống về các chương trình học thuật, âm nhạc, thể thao và nghệ thuật.


Article sourced from VOV.