Quỷ đỏ lại thắng giúp cho David Moyes có thêm chút không khí, để thở. Khi đội bóng của ông biến nơi nuôi dưỡng giấc mơ thành nhà hát của những tiếng thở hắt ra.
David Moyes có thể thở nhẹ nhõm sau chiến thắng trước Stoke City ?
Manchester United không nên tham gia vào trò rượt đuổi tỷ số, thêm một lần nào nữa, với những đối thủ cỡ như Stoke City, vì sự kịch tính họ tạo ra không đáng. Bởi vì xét về mọi mặt, Quỷ đỏ vượt trội hoàn toàn so với đối thủ. Cũng như việc, chiến thắng như là điều đương nhiên, phải xảy ra, không thể khác được.
|
|
|
MU có chiến thắng nghẹt thở trước một đối thủ được đánh giá thấp hơn bằng những pha rượt đuổi tỷ số |
Bàn thua đầu tiên, ở phút thứ 4, sau 2 pha dứt điểm của Peter Crouch cho thấy những vấn đề của hàng thủ. Tuy nhiên, sự hớ hênh ấy không nguy hiểm bằng lối chơi bế tắc của Quỷ đỏ, trước một hàng thủ chưa từng được đánh giá cao. 13 phút trôi qua, trong khi Stoke City – đội bóng mới ghi được 4 bàn ở 8 vòng đấu trước đó, có 2 cơ hội ăn bàn, Wayne Rooney cùng các đồng đội vẫn in lặng. Một sự im lặng đáng rất đáng lo ngại, khi nhà ĐKVĐ, đội chủ nhà trong trận đấu này, gần như không có phương án tiếp cận khung thành đối phương, một cách hiệu quả nhất.
Đội bóng áo đỏ kiểm soát 65% thời gian bóng lăn trong hơn 10 phút đầu tiên, 61% cả trận. Rooney dứt điểm 5 cú, 1 thành bàn nhưng là từ một pha bóng cố định, do hậu vệ đối phương lơ là trong khâu kèm người, ở phút 78. Trước đó, bàn san bằng tỷ số 1-1 của Robin Van Persie cũng xuất phát từ một pha tạt bóng, của Nani, bóng đến đầu Rooney, trước khi thủ thành Begovic phá bóng, đúng vị trí của tiền đạo người Hà Lan. Một lời khuyên dành cho Moyes, nếu muốn đội bóng của ông đứng vững trong giai đoạn quá độ.
|
|
|
Javier Hernandez - quân bài chiến thuật làm thay đổi cục diện trận đấu của HLV David Moyes |
Đấy là, đừng cố tỏ ra mình không có điểm yếu nào hết, nhất là vai trò của một cầu thủ dẫn dắt lối chơi. Cũng đừng nghĩ rằng, Rooney có thể làm tất cả mọi việc, từ kiến tạo, đến dứt điểm. Bằng không, Moyes sẽ phải trả một cái giá, rất đắt, trong tương lai gần, khi sức chịu đựng của những ông chủ người Mỹ cũng chỉ có hạn. Nói cách khác, Manchester United hãy thử làm một đội bóng bình thường, chơi một thứ bóng đá đơn giản, ở cách họ tiếp cận khung thành đối phương, từ trên cao (bóng bổng)…
Theo một thống kê (từ nguồn Opta Sport), số đường chuyền Rooney nhận từ các đồng đội trong trận đấu với Stoke City là 26. Cũng là Rooney, chỉ thực hiện được 2 đường chuyền thành công vào khu vực cấm địa. Quá ít đối với vai trò của một cầu thủ làm nhiệm vụ kiến tạo cơ hội cho đồng đội ghi bàn. Nghĩa là ở đây, nhân vật quan trọng nhất trong lối chơi của Quỷ đỏ chỉ làm tốt một nửa công việc, đó là dứt điểm (ghi 1 bàn). Còn lại, ngay cả trong tình huống dẫn đến bàn thắng của Van Persie, Rooney cũng không phải người kiến tạo (có ý đồ) trực tiếp.
Vấn đề ở chỗ, số 10 của đội chủ nhà vẫn di chuyển rất rộng, trong đó, khu vực trung lộ ngoài vòng cấm là nơi Rooney hoạt động thường xuyên nhất (chiếm 32,41% thời gian). Nhưng cũng từ đây, không có đường chuyền nào, theo chiều dọc, của cầu thủ này đi chính xác (chủ yếu các đường chuyền ngang đi đúng địa chỉ). Đây là điều, từng xảy ra ở trận đấu Manchester United để thua trên sân của Manchester City với tỷ số 1-4, nhưng chưa được Moyes khắc phục, một cách triệt để.
Rút cuộc, HLV người Scotland cũng có thể thở phào (một dạng của thở hắt ra), sau khi cầu thủ vào sân thay người (Chicharito) ghi bàn ấn định tỷ số 3-2 cho Manchester United ở phút 80 của trận đấu (cũng từ một pha tạt bóng từ biên). Cũng như số đông người hâm mộ có mặt tại Nhà hát của những giấc mơ, có thể thở hắt ra, vì cuộc lội ngược dòng thành công của Quỷ đỏ. Trong một trận đấu, mà họ đáng ra phải thắng, thuyết phục hơn thế rất nhiều, khi đối thủ của họ, Stoke City, chưa bao giờ được đánh giá cao.