Với những nguồn thông tin hiện tại, dường như chuyện Cesc Fabregas đến M.U chỉ còn là vấn đề thời gian. Giữa vòng xoáy thông tin không ngừng nghỉ ấy, tờ Daily Telegraph chọn cách tốt nhất là hỏi thẳng David Moyes. Nhưng trong ngày chính thức mở cửa của kỳ CN mùa Hè, tân HLV của M.U lại khiến NHM đội bóng này thất vọng.
David Moyes
PV: Chào David. Khoảng thời gian đầu tiên làm việc tại M.U của ông đã diễn ra như thế nào?
Có thể bạn không tin, nhưng chỉ việc đọc đống giấy tờ và làm quen với từng ngõ ngách tại trụ sở của đội bóng thôi cũng đã khiến tôi mất cả tuần liền. M.U thực sự là một CLB khổng lồ, chính xác về nghĩa đen. Ngoài ra, tôi cũng đã thuyết phục được Steve Round về làm trợ lý, điều đó giúp tôi yên tâm hơn.
PV: Dường như chuyện bàn giấy đã chiếm quá nhiều thời gian của ông. Vậy còn vấn đề mang tên Wayne Rooney thì sao?
Wazza đang tập trung cho ĐT Anh, vì thế những cuộc thương thảo cũng bị gián đoạn đôi chút. Tuy nhiên, các bạn hãy tin rằng cậu ấy chắc chắn sẽ ở lại M.U. Tôi và Wayne đã có những cuộc gặp mặt, cậu ấy tỏ ra hài lòng về những kế hoạch của tôi. Đúng là trong quá khứ giữa chúng tôi đã có những vấn đề, nhưng nó đâu có nghĩa sẽ tồn tại đến ngày hôm nay? Sir Alex đã tin tưởng giao phó và tất nhiên tôi sẽ phải nỗ lực để hoàn thành vấn đề này.
PV: Vậy những thông tin liên quan đến Cesc Fabegas? Hôm nay TTCN chính thức mở cửa, liệu đây có phải bản hợp đồng đầu tiên của ông cùng M.U?
Quả thực chuyện tôi bay đến Tây Ban Nha vì Cesc Fabregas là có thực. Dĩ nhiên ai chẳng muốn sở hữu một cầu thủ có những tố chất tuyệt vời như Fabregas trong đội hình, nhưng khả năng thương vụ này hoàn tất là rất rất khó.
PV: Tại sao vậy?
Ồ, lẽ ra câu hỏi này anh phải dành cho Arsene Wenger. Tại sao năm 2011 ông ấy lại thòng thêm một điều khoản rằng Arsenal sẽ được hưởng 50% giá trị nếu Barca bán Fabegas? Vì nó mà phía Barca kích giá của bản hợp đồng này lên đến... 70 triệu bảng, thật không tin nổi! Cho dù Cesc muốn đi thì cũng không đội bóng nào dám chi 171 triệu bảng (tương đương 200 triệu euro) để phá vỡ hợp đồng cho cậu ta. Vì thế, chỉ khi BLĐ Barca đồng ý bán thì cậu ta mới có cửa ra đi. Nhưng như tôi đã nói, phải bán với giá 70 triệu bảng phía Barca mới thu hồi vốn ban đầu và họ nhất định không chịu lỗ.
PV: Nghĩa là thương vụ này lâm vào ngõ cụt?
Thật đáng tiếc điều đó là sự thực. Vì điều khoản đó, có lẽ chỉ Arsenal là đủ điều kiện để mua lại cầu thủ này, còn các đội bóng khác gần như không có cơ hội. M.U cần người thật, nhưng chúng tôi không thừa tiền để ném vào các phi vụ điên rồ. Chắc chắn là tôi sẽ mang về Old Trafford thêm một vài tiền vệ, nhưng có lẽ không phải là Cesc Fabregas.
Authors: Bao Ngoc - Tổng Hợp từ Internet