'Man in Love' 2021 - tấm áo mới cho một câu chuyện cũ

19:00' 01-09-2021
“Man in Love” của Đài Loan là tác phẩm được làm lại từ bộ phim Hàn Quốc cùng tên. Phim xoay quanh câu chuyện tình yêu đẫm nước mắt giữa một tay giang hồ và cô gái nghèo khó.

Thể loại: Tình cảm, lãng mạn

Đạo diễn: An Chấn Hào

Diễn viên: Khưu Trạch, Hứa Vỹ Ninh

Điểm: 6/10

Năm 2014, đạo diễn Han Dong Wook và biên kịch Yoo Kab Yeol đã ra mắt bộ phim chính kịch, lãng mạn Man in Love. Tác phẩm có sự tham gia của Hwang Jung Min và Han Hye Jin trong các vai chính.

Sau bảy năm, câu chuyện tình yêu ngang trái giữa gã giang hồ và cô gái nhà nghèo hiếu thảo trong Man in Love đã được đạo diễn An Chấn Hào tái hiện giữa bối cảnh Đài Loan. Đây cũng là tác phẩm điện ảnh đầu tay của đạo diễn trẻ. Bộ phim có sự góp mặt của hai ngôi sao Khưu Trạch và Hứa Vỹ Ninh.

Tấm áo mới cho một câu chuyện cũ

Trong Man in Love (2021), Khưu Trạch vào vai A Thành, một gã chuyên nghề đòi nợ thuê. Anh không bao giờ đẩy con nợ của mình đến đường cùng. Bởi sâu trong lòng, chính A Thành cũng mủi lòng với hoàn cảnh của những con người ấy.

A Thành và Hạo Đình gặp nhau lần đầu tiên trong một lần anh đến siết nợ bố con cô.

Số phận đưa đẩy A Thành đến đòi nợ cha con nhà Hạo Đình (Hữa Vỹ Ninh). Vừa chăm cha nằm hôn mê, vừa vất vả kiếm tiền trả nợ đẩy cuộc sống của Hạo Đình vào bế tắc. Trong lần A Thành dẫn đàn em đến phá rối trong bệnh viện và Hạo Đình chống trả, bóng hình cô gái đã in vào tim gã giang hồ.

A Thành bắt đầu tìm cớ để gặp Hạo Đình. Bất chấp sự cự tuyệt của cô, A Thành vẫn kiên trì tiếp cận, thậm chí bày ra thỏa thuận hẹn hò để giúp người thương gỡ nợ. Về phía Hạo Đình, tấm chân tình làm cô có những phút xiêu lòng.

Phiên bản Man in Love của Đài Loan hiện lên màn ảnh như một khúc tình ca. Bản tình ca mà xen giữa những khúc du dương vẫn có nốt lạc điệu, nhắc người ta nhớ lại vũng lầy mang tên hiện thực mà các nhân vật đang mắc kẹt bên trong.

Trong hiện thực ấy, A Thành không phải kẻ lãng mạn si tình mà mang thân phận tay đòi nợ thuê như cái gai trong mắt gia đình anh trai. Cũng qua lăng kính hiện thực ít điểm tô ấy, Hạo Đình là cô nhân viên quèn sống cuộc đời cô đơn lẻ bóng, không bạn bè, không người thân.

A Thành và Hạo Đình giống như những phần bị thừa ra trong cuộc sống của những người xung quanh. Họ đã học được cách chấp nhận sự lạc lõng như số mệnh, nhưng vẫn chưa hết hẳn hy vọng vào một tương lai nơi họ tìm được hạnh phúc trong thứ mình làm, bên người mình yêu.

Man in Love đi giữa hai bờ của hiện thực và khát vọng ấy. Bộ phim gieo vào lòng người xem niềm tin tình yêu và sự cứu chuộc. Sự lương thiện của Hạo Đình khơi lên trong lòng A Thành khát khao làm lại cuộc đời trong khi tấm chân tình của anh mang đến cho cô hy vọng.

Câu chuyện tình của A Thành và Hạo Đình gói gọn trong không gian phường phố cũ kỹ, gợi nhắc một nhịp sống chậm, lặng lẽ và nhiều ưu tư. Sân đền chăng đèn lồng đỏ rợp trời, cửa hàng nhỏ bày hàng hóa tràn hết mặt tiền, khu nhà cũ nơi cư dân sống cùng tầng tầng lớp lớp đồ đạc cũ tích lại, những quán ăn bàn ghế kê kín vỉa hè…

Những con người sống giữa khung cảnh ấy chẳng mấy ai khá giả. Thường xuyên tới lui quán xá của họ không chỉ là khách mà còn có những kẻ đòi nợ thuê giống A Thành. Nhưng từ những bộn bề gian khó, người ta vẫn nuôi dưỡng sự tử tế, nguồn hy vọng cho riêng mình.

Hình tượng nam chính quá an toàn

Trong bản gốc Man in Love của Hàn, tay đòi nợ thuê Tae Il (Hwang Jung Min) là gã giang hồ lõi đời, đã nhiều lần vào tù ra tội. Tae Il cho cha xứ vay tiền đánh bạc nhưng không cho ai biết, đòi nợ nhưng vẫn thương tình để lại cho gia chủ một khoản đóng học cho con…

Trong công ty, gã là kẻ có tiếng nói, được đàn em và giám đốc tin tưởng. Ở gia đình, gã là thằng con mất nết. Quan hệ giữa Tae Il và gia đình rất phức tạp. Gia đình ba thế hệ thường xuyên nổ ra tranh cãi quanh mâm cơm. Anh em Tae Il đánh nhau, người bố quở trách hai đứa con trai lớn đầu mà vô dụng…

A Thành và Hạo Đình là chỗ dựa tinh thần cho đối phương giữa chuỗi ngày gian khó.

Chính những mâu thuẫn gia đình nhiều lần được đẩy lên cao trào, lẫn chuỗi thành tích bất hảo khi làm nghề đòi nợ thuê khắc họa hình ảnh một Tae Il có chiều sâu tâm lý phức tạp.

Khán giả không cần phải thương cảm với Tae Il, nhưng họ cần biết gã trân trọng gia đình không hoàn hảo của mình thế nào và khao khát một bàn tay ve vuốt, vỗ về những khi mỏi mệt ra sao.

Tuy nhiên, khi Tae Il trở thành A Thành trong Man in Love (2021), nhân vật đã mất đi nhiều phần gai góc. A Thành là gã đòi nợ thuê có số má, cánh tay phải của một chị đại xã hội đen. Nhưng anh chẳng mấy khi nặng tay với con nợ, thường xuyên chậm chạp trong việc hoàn thành chỉ tiêu.

Cùng với lời trần tình “Không nhờ A Thành chúng tôi không thể làm ăn yên ổn” của cặp vợ chồng con nợ trong một cảnh phim, khán giả khó cảm thấy thuyết phục với tai tiếng được gán cho nhân vật này. Trên màn ảnh, anh giống gã choai choai đang tìm cách tán tỉnh cô nàng khó tính hơn là một gã phong trần trúng mũi tên của thần tình yêu.

A Thành đã nhiều lần được kịch bản giúp “gỡ tội” với lý do hoàn cảnh xô đẩy mới trở thành giang hồ. Ngay từ đầu phim, anh đã luôn là con cưng của bố dù ông không trực tiếp nói ra bằng miệng. Quan hệ giữa anh và các thành viên trong gia đình cũng hòa hợp hơn rất nhiều so với bi kịch mà Tae Il từng gặp phải.

Điều này ít nhiều khiến nhân vật và bộ phim mất đi sự thú vị. Khán giả không được thấy chuyển biến rõ ràng trong tâm lý nhân vật A Thành để biết "khi người đàn ông yêu”, anh ta sẽ thay đổi thế nào.

Trong thập niên 2000, phim thần tượng Đài Loan từng khiến khán giả châu Á say mê bằng những câu chuyện tình yêu ngọt ngào, trong sáng. Với Man in Love, câu chuyện tình của A Thành và Hạo Đình cũng khó tránh khỏi không khí diễm tình tới mức lý tưởng ấy.

Một gã giang hồ mang nhiều vết thương trong quá khứ đem lòng yêu cô gái trong sáng. Cô gái ban đầu cự tuyệt tình cảm ấy nhưng rồi dần mở lòng khi nhận ra anh không hề xấu xa, chỉ là bị dòng đời xô đẩy. Rồi tình yêu ấy bị thử thách bởi những hiểu lầm và chia xa. Họ mất nhiều năm xa cách trước khi một lần nữa hòa giải…

Nếu Man in Love (2021) là kịch bản gốc, nó chắc hẳn là một tác phẩm trọn vẹn về mặt nội dung. Nhưng bởi khán giả sẽ luôn có Man in Love (2014) làm hệ quy chiếu, sau cùng bản phim làm lại vẫn là tác phẩm chưa vẹn tròn cảm xúc, bắt đầu từ hình tượng nam chính quá hiền hòa.

Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về ?

SUPA VALU Vùng: Delahey. Phone: 9362 1207
Xem thêm

Article sourced from NEWS.

Original source can be found here: http://news.zing.vn/man-in-love-2021-bi-kich-khi-ga-doi-no-thue-yeu-post1257559.html