Man City không có mong muốn theo đuổi Wayne Rooney, bất chấp tình trạng không chắc chắn về tương lai của anh hiện giờ tại M.U. Mức lương lên tới 300.000 bảng mỗi tuần của anh cũng khiến một hợp đồng mới cho Rooney rất khó khả thi.
Rooney đi đâu? Man City giờ cũng đã rút lui!
City từng tiến gần tới việc mua được tiền đạo này vào tháng 10/2010 khi Rooney đòi đi khỏi Old Trafford với tuyên bố đội bóng thiếu tham vọng. Nhưng ngay cả với sự giàu có của City, họ không sẵn sàng trả mức lương, tính cả các khoản thêm vào, lên tới 300.000 bảng mỗi tuần. Kể từ khi thỏa thuận không đạt được 2 năm trước, luật công bằng tài chính của UEFA đã được giới thiệu, và City sẽ phải tuân thủ.
City, cùng với một vài đội bóng khác, đã theo dõi khả năng Rooney có thể được phép rời M.U sau khi Sir Alex Ferguson quyết định không để anh đá chính ở trận đấu tại Champions League gặp Real Madrid vào tối thứ Ba, trận đấu lớn nhất của M.U mùa này. Thay vào đó, Ferguson ưu tiên Ryan Giggs, hơn 12 tuổi so với Rooney, 27 tuổi, ở vị trí tiền vệ phải mà tuyển thủ Anh đã chơi trong trận hòa 1-1 vào tháng trước, lượt đi ở Bernabeu. Ferguson cũng đã có thể để Rooney chơi sau tiền đạo duy nhất, Robin van Persie, vốn là vị trí quen thuộc của anh ở CLB, nhưng rốt cuộc Danny Welbeck là người được lựa chọn.
Rooney chỉ được vào sân từ băng ghế dự bị trận lượt về với Real
Ngoài City, Rooney không còn nhiều lựa chọn do mức lương của anh quá cao và rất ít CLB sẵn lòng bỏ ra số tiền như hiện giờ. Real Madrid và Barcelona thậm chí có thể nghi ngờ khả năng chơi bóng ở trình độ cao nhất của Rooney. Anh cũng là mẫu cầu thủ khác với các lựa chọn quen thuộc của HLV Pep Guardiola, cựu HLV Barcelona vừa đồng ý dẫn dắt Bayern Munich từ mùa này. Với Milan, Juventus và Inter Milan đều đang gặp khó khăn về tài chính, chỉ còn lại PSG, có đủ tiền và đang tìm kiếm một người chơi cặp với Zlatan Ibrahimovic.
Michael Owen, đồng đội của Rooney ở M.U trong 3 mùa trước khi ra đi mùa hè trước, nói với TalkSport: "Đôi khi ở trình độ này, bạn không có nhiều lựa chọn. Nếu bạn là một cầu thủ bình thường, bạn có 20 đội ở Anh và nước ngoài để chuyển đến. Nếu Wayne Rooney ra đi, anh ấy sẽ đi đâu? Real Madrid, Barcelona, Bayern Munich, Man City, Chelsea và PSG: chỉ đếm trên đầu ngón tay. PSG là khả thi nhất".
PSG là điểm đến khả dĩ nhất của Rooney.
Owen tin rằng việc Rooney bị loại khỏi trận gặp Real là một tín hiệu xấu với anh: "Vài năm trước, nếu Wayne không phải là lựa chọn số một cho vị trí tiền đạo, Ferguson sẽ để anh ấy chơi ở vị trí tiền vệ trái hay tiền đạo lùi. Không đá chính là một đòn đau với anh ấy. Rõ ràng Wayne giờ không thể hài lòng và sẽ phải nỗ lực lấy lại phong độ tốt nhất, hoặc anh sẽ nghĩ: HLV không chọn mình cho trận lớn nhất, rõ ràng ông ấy không ưa mình. Khi đó, mọi chuyện sẽ chấm dứt".
Khi Rooney đòi ra đi 3 năm trước, anh đã nói M.U không đủ tham vọng và "không còn có thể thu hút những cầu thủ hàng đầu thế giới". Ferguson lúc đó rất giận dữ, nhưng Owen bác bỏ việc giữa họ có chia rẽ: "Khi tôi ở Manchester United, quan hệ của họ rất tốt, hay cười đùa với nhau và không có vấn đề gì. Tôi sẽ ngạc nhiên nếu có chia rẽ gì giữa họ, nhưng rõ ràng việc để anh ấy ngồi dự bị không có ích cho quan hệ đó".
Dù bị loại ở vòng 16 đội Champions League, M.U vẫn kịp bỏ túi 34 triệu bảng từ UEFA, nhưng nếu họ vào chung kết vào tháng 5, họ có thể kiếm được tới 56 triệu bảng.