Sau một chiến thắng tưng bừng là một thất bại cay đắng. Man City quyết tâm chứng tỏ rằng cú ngã trên sân Cardiff chỉ là một tai nạn. Muốn thế, không chỉ những Aguero, Dzeko, David Silv hay Yaya Toure cần tiếp tục tỏa sáng trên sân Etihad mà thủ thành Joe Hart và các đồng đội của anh ở hàng phòng ngự cũng phải chơi thật chắn chắn và tập trung.
Negredo ăn mừng bàn thắng mở tỷ số vào lưới Hull City
Kompany chưa kịp hồi phục chấn thương vẫn tiếp tục khiến HLV Pellegrini canh cánh nỗi lo âu. Nhưng dù không có chốt chặn người Bỉ, đội chủ nhà vẫn được đánh giá cao hơn hẳn đối thủ của họ. Không có lí do gì mà Man City mất điểm trận này. Nếu không, họ chỉ có thể tự trách mình.
Diễn biến trận đấu
90': Hiệp 2 có 3 phút bù giờ nhưng tỷ số 2-0 nghiêng về Man City được giữ nguyên đến hết trận đấu. Một chiến thắng khó khăn nhưng xứng đáng của đội chủ nhà.
86': Chỉ còn 4 phút nữa thôi và ông Pellegrini đã tỏ ra rất sốt ruột. Man City đang làm tất cả cho chiến thắng. Một chiến thắng tối thiếu không giống với phong cách thường thấy ở họ.
81': Chỉ còn khoảng 10 phút nữa là trận đấu kết thúc và Man City vẫn chỉ dẫn trước với 1 bàn cách biệt rất mong manh.
71': Bàn thắng khai thông bế tắc của Negredo đã khích lệ tinh thần các cầu thủ Man City và đội chủ nhà đang nỗ lực tấn công nhằm gia tăng cách biệt vì 1-0 là tỷ số rất mong manh.
56': Chưa có dấu hiệu nào cho thấy hàng thủ Hull City mất tập trung hay mất liên lạc với nhau. Trong khi đó dù cầm bóng nhiều hơn và nhỉnh hơn về thế trận nhưng những đường chuyền cuối cùng hoặc pha đột phá quyết định của các ngôi sao tấn công chủ nhà vẫn chưa đủ chính xác hoặc tạo ra được đột biến.
51': Graham vừa quay người dứt điểm rất nhanh trước ba hậu vệ Man City nhưng bóng đi chệch khung thành Joe Hart. Hull City vẫn tỏ ra rất nguy hiểm với những pha uy hiếp bất ngờ của họ.
47': Vừa vào sân Dzeko đã có cơ hội ghi bàn nhưng cú đánh đầu trong tư thế khá thoải mái của anh lại đi không chính xác.
45': Không thể phá vỡ bế tắc dù hiệp 1 có 2 phút bù giờ, Man City chấp nhận chia điểm 0-0 với Hull City sau 45 phút đầu tiên.
40': Thêm một quả phạt nữa cho Man City và sau nhiều lần Navas đá phạt thì lần này David Silva thực hiện nhưng vẫn không thành công. Hậu vệ Hull City đã lại đánh đầu phá ra.
36': Số liệu thống kê cho thấy Man City đang kiểm soát bóng 59% so với 41% của Man City. Nhưng đội chủ nhà vẫn đang gặp phải sự kháng cự kiên cường của các hậu vệ Hull City.
29': 2/3 thời gian thi đấu của hiệp 1 đã trôi qua nhưng Man City vẫn chưa thể tìm được đường vào khung thành đội khách.
19': Đội khách đang chơi rất tự tin và chính Hull City mới là những người có cơ hội nguy hiểm hơn để ghi bàn kể từ đầu trận đấu
14': NGUY HIỂM! Từ quả đá phạt bên cánh trái của đồng đội, hậu vệ Man City phá ra đến vị trí của Koren và số 10 của Hull City đá chân trái nửa nảy đưa bóng đi sạt cột dọc khung thành Joe Hart
12': CẢN PHÁ! Silva vừa treo bóng điểm rơi vào rất đẹp cho Joleon Lescott đánh đầu nhưng McGregor đã xuất sắc đẩy bóng vọt xà cứu thua cho Hull City
11': Bóng đã được được vào lưới Man City sau pha dứt điểm chính xác của Graham nhưng trọng tài đã chính xác khi thổi việt vị tiền đạo của Hull City
10': Ngay sau đó Man City có câu trả lời khi Navas đá phạt góc cho Dzeko đánh đầu nhưng thủ thành McGregor đã khép góc và đẩy ra.
8': NGUY HIỂM! Cơ hội ghi bàn đầu tiên của trận đấu đã thuộc về đội khách Hull City. Từ một pha phản công nhanh, Aluko có bóng đi qua hậu vệ chủ nhà rồi đối mặt với thủ thành Joe Hart nhưng anh lại sút chệch cột dọc khiến HLV Steve Bruce lộ rõ vẻ nuối tiếc.
5': Những phút đầu tiên của trận đấu đã trôi qua khá yên ắng. Hull City cầm bóng khá tự tin và không hề tỏ ra lép vế so với đội chủ nhà. Vẫn chưa có bất kỳ pha dứt điểm nguy hiểm nào được các ngôi sao tấn công của Man City tạo ra về khung thành đội khách.
Đội hình thi đấu
MANCHESTER CITY: Hart, Zabaleta, Kolarov, Nastasic, Lescott, Fernandinho, Toure, Silva, Aguero, Dzeko, Navas
HULL CITY: McGregor, Figueroa, Chester, Davies, Elmohamady, Huddlestone, Koren, Livermore, Brady, Aluko, Graham
+Lực lượng
Hull City: Yanick Sagbo bị treo giò.
Man City: Kompany, Richards chấn thương, Nastasic trở lại