Tiếp tục tour diễn MDNA ở Paris, tối 26/7, Madonna lại có màn trình diễn gây sốc với khán giả Paris khi lăn lộn quằn quại trên sân khấu. Thậm chí, vòng 3 của cô cũng lộ hết khiến nhiều khán giả cảm thấy phảm cảm.
Có thể nói, màn diễn ca khúc Je T’Aime khá mạo hiểm đối với lứa tuổi 53 của cô.
Để gây ấn tượng, gần hết bài hát, Madonna giả vờ lấy súng bắn vào đầu nam vũ công, một dòng máu chảy ra thấm đẫm chiếc áo sơ mi của anh chàng.
Thật sự, Madonna đã gây ấn tượng mạnh với hình ảnh này. Tuy nhiên, đó là ấn tượng xấu bởi tính bạo lực. Vì thế, cô bị phê phán mạnh mẽ bởi nó làm cho mọi người liên tưởng tới vụ thảm sát xảy ra ở Colorado vừa rồi.
Madonna đã bị phản đối khi gợi lại vụ nổ súng tại rạp chiếu phim ở Mỹ vừa qua
Không những thế, nữ hoàng nhạc Pop còn khiến khán giả Paris tức giận và họ la ó yêu cầu được trả lại tiền vé sau khi họ phải xem một đêm diễn nghèo nàn, trong khi nó được quảng cáo là màn diễn độc nhất.
Khán giả đã phải mua vé với giá từ 98 USD đến 340 USD để được có mặt trong đêm diễn. Thế nhưng, buổi hòa nhạc này chỉ kéo dài 45 phút với một bài phát biểu dài chiếm tới 1/3 thời lượng chương trình.
Màn diễn bị đánh giá là quá sức và phản cảm của nữ hoàng nhạc Pop
Sự việc này nối dài vào chuỗi sự kiện gây tranh cãi của Madonna trong chuyến lưu diễn MDNA của cô bắt đầu từ hồi tháng 5. Madonna từng “phơi” ngực trước một đám đông người Hồi giáo ở Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ); vẽ trên trán hình ảnh một chính trị gia Pháp với dấu thập Phát xít và hủy bỏ chuyến lưu diễn đầu tiên ở Australia trong hơn 20 năm qua mà không một lời giải thích...
Clip Madonna thể hiện ca khúc Je T’Aim:
Phong Lan - Source: 24h