Madonna có thể sẽ đến thăm Malawi trong vài ngày tới. Một đại diện của văn phòng chính phủ cho biết trường hợp này có thể được thực hiện vào hôm 30/3.

Nhân viên văn phòng cho biết Madonna muốn mang cậu con trai người Malawi David trong cuộc hành trình này của cô. Luật sư của Madonna, Alan Chinula cho biết ông không có bất kì bình luận nào.

Một số người Malawi tỏ ý chống đối với việc nhận David làm con nuôi. Họ cũng kết tội chính phủ trong việc ban hành luật pháp mà không quy định những người cư trú tại nơi nào được quyền nhận con nuôi tại Malawi.

Nhân viên tại Bộ giới tính và phát triển trẻ em chia sẻ với Reuter: "Chúng tôi hy vọng cuối tuần này hoặc sớm hơn nhưng sẽ không có rắc rối gì khi cô ấy đến đây trước những ngày cuối tháng này".

Báo chí tại địa phương tháng này cũng trích dẫn lời của Madonna nói rằng những người bạn Malawi đã nói với cậu bé David của cô rằng nó cần một người anh chị em. Cô đã xem xét việc nhận nuôi một đứa trẻ khác nhưng chỉ khi có những sự hỗ trợ của mọi người Malawi.

Một nhà hoạt động về quyền trẻ em John Soo Phiri cho biết Madonna có thể đối diện với nhiều khó khăn khi nhận nuôi một đứa trẻ khác khi cô đang là người đơn độc trong gia đình sau khi chia tay với đạo diễn Guy Ritchie. "Cô ấy sẽ phải chứng minh mặc dù chỉ một mình chèo lái gia đình nhưng vẫn có khả năng nuôi thêm một đứa trẻ khác".

David hiện đang lớn lên trong một đời sống cao với ngôi sao nhạc pop thế giới. Cậu bé đã bước sang thế giới mới từ ngôi làng Lipunga nơi mà cậu chỉ được ăn những thức ăn thô như: ngô và những bữa ăn vô cùng đơn giản.

Madonna đang mong đợi ghé thăm website nơi mà tổ chức từ thiện của cô Raising Malawi, sẽ bắt đầu xây dựng một trường học khoảng vài triệu đô la cho những bé gái.

Cha của David, Yohane Banda chia sẻ với Reuters rằng anh có thể gặp lại con trai mình vào tuần tới.

"Một số người từ Raising Malawi đã đến thăm chúng tôi vào tuần trước và nói với tôi rằng cậu bé có thể đến thăm tôi vào tuần tới. Tôi rất sung sướng. Tôi muốn nhìn thấy cậu con trai của mình" - anh này cho biết.

Madonna bắt đầu quá trình nhận con nuôi năm 2006 và gặp David khi cậu bé mới 13 tháng tuổi sau khi cha của em để em trong một trại trẻ mồ côi sau cái chết của người vợ.

Cô cho biết cậu bé đã rất hạnh phúc khi được tham gia vào một trường hợp mà có thể nó là viên gạch lát đường cho việc nhận con nuôi tại Malawi. Theo một ước tính sơ bộ tại đất nước này có khoảng 1 triệu trẻ em mồ côi do ảnh hưởng của đại dịch AIDS

Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về Giáo dục?

Williamstown High School Vùng: Williamstown. Phone: 9393 9039
Xem thêm

Trường có truyền thống về các chương trình học thuật, âm nhạc, thể thao và nghệ thuật.