Ngay sau khi giành chiến thắng trong cuộc chiến giành quyền nuôi con, Madonna nhanh chóng dẫn người tình trẻ về ở chung nhà nhưng có vẻ như cuộc sống giữa hai người chênh lệch tuổi tác quá lớn này không phải lúc nào cũng "cơm lành canh ngọt".
Một nguồn tin cho hay: "Madonna đã tức giận Jesus. Cô đã nói với người tình rằng thật là thô lỗ khi anh nhận điện thoại trong lúc cô đang ở đó. Và Jesus ngay lập tức đứng dậy và giữa họ đã xảy ra một cuộc cãi vã nảy lửa. Cuối cùng Madonna đưa ra phán quyết đồng ý cho người tình trả lời điện thoại khi cô ấy ở đó nhưng chỉ là với trường hợp những cuộc gọi khẩn cấp".
Gia đình Jesus cũng lên tiếng nói rằng họ thừa biết khi nào anh ở cùng với Madonna bởi vì những lúc đó họ không thể gọi được cho Jesus. Và đó là sự thật. Jesus sẽ nhìn thấy điện thoại của anh ấy đổ chuông và nhưng anh không dám nhấc máy. Trong khi đó thì Madonna lại đồng ý cho bản thân mình nói chuyện điện thoại bất cứ khi nào cô ấy muốn.
Một nguồn tin trên tạp chí Daily Mail của Anh cho biết thêm: "Nếu điện thoại đổ chuông và Madonna muốn nhận điện thoại thì cô ấy sẽ làm như thế. Đây là chuyện không hề công bằng với Jesus".
Không biết hành động cấm người tình nghe điện thoại của Madonna có liên quan gì tới vụ việc chàng bồ trẻ Jesus vừa có một cuộc nói chuyện thân mật với cô người mẫu trẻ Luciana tại thành phố quê hương anh ở Rio de Janeiro hồi cuối tuần trước (14/3/2009) trong khi "máy bay bà già" Madonna lại đang "vò võ một mình" tại New York.
Một người có mặt tại bữa tiệc mà Jesus đã tới dự khi quay về Brazil hôm 14/3 vừa rồi cho hay: "Jesus là tâm điểm của bữa tiệc và tất cả những cô gái vây lấy anh khi anh tới đó. Nhưng Luciana đã được Jesus để ý nhiều hơn và họ nhanh chóng quấn lấy nhau trong các điệu nhảy. Jesus đã thì thầm vào tai cô ấy, chụp lấy tay cô ấy, vòng tay quanh eo cô ấy và họ nhảy cùng nhau